Tôi 33 tuổi, đã kết hôn 8 năm, có một con trai 6 tuổi. Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người phụ nữ may mắn: chồng giỏi, gia đình êm ấm, hai bên nội ngoại hòa thuận. Tôi chưa từng nghi ngờ anh không chung thủy. Vậy mà cách đây hai tháng, cuộc đời tôi như bị ai xoay một cú thật mạnh.
Chồng tôi làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, ít nói, hiền lành, không giao tiếp nhiều. Ngay cả trong công ty, anh cũng thuộc kiểu làm xong rồi về, không la cà, không tụ tập mà chỉ chơi thân với một chị đồng nghiệp.
Chị ấy hơn tôi gần mười tuổi, hơn chồng tôi 5 tuổi, đã có gia đình và hai con lớn. Bề ngoài chị ấy rất bình thường, không đẹp, không nổi bật. Chị ấy từng bị bệnh nặng, phải phẫu thuật. Chúng tôi từng đến thăm chị nên hai gia đình cũng quen thân.
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi vô tình thấy chị ấy biết chính xác lịch công tác của chồng tôi, thậm chí biết còn sớm hơn tôi. Có lần chị nhắn vào nhóm chung "Chúc em đi công tác vui vẻ", trong khi tôi còn chưa nghe chồng thông báo. Một tối, anh đi tắm, điện thoại để quên trên giường, tin nhắn hiện thông báo: "Anh về nhắn em nhé". Tôi sốc nhất không phải vì anh ngoại tình, mà vì người anh ngoại tình chính là chị đồng nghiệp. Tôi nhìn lại bản thân hàng đêm, hỏi mình thiếu gì, sai gì mà anh lại ngoại tình với người kém sắc hơn tôi lại từng trải qua bạo bệnh.
Hai tháng qua, tôi sống trong cảm giác vừa tức giận, vừa nhục nhã, vừa trống rỗng. Tôi vẫn chưa nói với chồng mà cũng không biết phải làm như thế nào. Tôi không muốn phá nát cả gia đình mình và gia đình chị ấy bởi tôi biết chồng con chị, họ đều là những người hiền lành, tử tế. Xin độc giả cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này.
Ly
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.