Dẫu biết rằng "Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào", nhưng không ít bạn gái vẫn e ngại tình yêu vì đủ mọi lý do. Họ sợ bị tổn thương, sợ phải buộc mình lệ thuộc vào tình cảm, sợ chưa tìm ra người trong mộng và sợ cả những chuyện vẩn vơ không có nguyên nhân.
Ngân Anh, quản lý nhân sự cho một công ty nước ngoài tại TP HCM, được nhiều nhân viên trong công ty xem như chị hai, không chỉ vì tuổi tác mà còn bởi tính tình điềm đạm, chan hòa với mọi người. Ai từng giao tiếp với Ngân Anh đều không thể chê trách chị chút gì: Con gái xứ Huế dịu dàng, nấu ăn ngon và cực kỳ tâm lý trong giao tiếp. Chỉ có điều, trong khi các chàng trai, cô gái U30 trong công ty dần viết thiệp hồng gửi mọi người, chị vẫn một mình gọi taxi hoặc bắt xe ôm đi dự đám cưới.
Người không hiểu thì nghĩ chắc Ngân Anh kén cá chọn canh nên bây giờ rơi vào cảnh "hết duyên". Chỉ những người biết chuyện mới hiểu chị sợ yêu lần nữa.
Mối tình lâu dài với chàng bác sĩ đẹp trai, hào hoa phong nhã kết thúc vào một ngày đẹp trời cách đây hơn 5 năm mà chẳng có nguyên nhân cụ thể. Lịch sự với nhau đúng nghĩa dân trí thức, hai người đồng ý làm bạn và bắt đầu tìm con đường tình duyên mới của mình. Chẳng hiểu anh bác sĩ ấy có chòng chành chút nào trên con đường mới không chứ riêng Ngân Anh thì đến giờ vẫn không dám bước tiếp, dù không ít người mê cô gái Huế có giọng nói ngọt ngào đã mon men đến gần mong gõ cửa trái tim nàng.
Ngân Anh tâm sự, chị không còn nuối tiếc hay hờn trách gì về người cũ, chỉ có điều, mối tình 13 năm trời kết thúc chóng vánh khiến chị cảm thấy mất niềm tin.
Còn Vi, kế toán của một công ty xây dựng, lại dựng một barie rất chắc chắn cho trái tim 28 tuổi của mình vì lời dặn "phải cẩn thận với con trai Sài Gòn" của mẹ trước ngày rời quê đi học xa nhà. 4 năm đại học cộng với kinh nghiệm 6 năm đi làm chẳng đủ để Vi dám một lần yêu ai đấy chỉ vì "sợ bị lừa". Có chàng nào "mến tính quý tài" đến tìm hiểu, Vi đều kể với tất cả bạn bè và soi xét hành vi của họ dưới mọi góc độ: Liệu chàng có thành tâm không? Hắn tỏ tình sau 3 tuần quen biết có phải là vội vã? Anh ấy chắc gì đã quên người cũ? Và để đảm bảo độ an toàn, trái tim Vi vẫn chưa một lần hòa nhịp cùng ai dù thỉnh thoảng cô nàng cũng có rung rinh vì giọng nói trầm ấm đáng mến của người bạn khác phái nào đấy.
Hồng Thu, nhân viên giao tế nhân sự của một công ty quảng cáo tại TP HCM, thì có nhiều người yêu, dù luôn miệng thở than với bạn bè: "Tớ sợ bị thất tình lắm". Và để phòng tránh nỗi sợ này, cô triệt để thực hiện phương châm: Chia tay trước khi phải nghe họ nói lời "good bye".
Xinh xắn, xã giao tốt, công việc lại gặp gỡ nhiều người, Thu chiếm cảm tình người phái mạnh nhanh và cũng nhanh như thế khi cô nói lời chia tay họ. Các mối tình có tuổi thọ dưới 6 tháng chiếm đến 90% chuyện tình yêu của cô. Chỉ một lần bạn bè thấy Thu yêu say đắm một anh chàng kiến trúc sư. Hai người tuy khác hẳn nhau về tính cách nhưng hút nhau suốt 3 năm trời. Bạn bè luôn cảnh cáo chàng kiến trúc sư hãy nhanh tay rước nàng về dinh trước khi bị chia tay. Thế mà chàng ta vẫn trở tay không kịp. Khi bỏ nhau, Hồng Thu tâm sự với bạn bè: "Yêu thì còn đấy, nhưng chắc gì đã bền vững mãi. Trước sau gì cũng đến lúc phải chia tay, thôi thì mình chia tay trước cho chủ động".
Đến bây giờ, Thu vẫn nhắn gửi bạn bè "Có ai thì giới thiệu nhé, tớ cô đơn quá". Nhưng chẳng biết khi nào cô mới chịu bỏ cái định nghĩa "yêu an toàn" kỳ quặc của mình.
Theo chuyên viên tâm lý Thu Hiên, trong hành trình đi tìm một nửa của mình, đâu phải ai cũng gặp ngay người trong mộng. Thế nên mới có chuyện "tìm hiểu", mới có chuyện không hợp thì chia tay. Vì vậy, các bạn gái nên thấy chuyện chia tay vì không hợp nhau là bình thường. Đừng như con chim sợ cung tên mà né cả cành cong.
Bà Thu Hiên cũng cho rằng, tâm lý chưa yêu đã sợ chia tay còn có lý do là các bạn trẻ thiếu niềm tin vào chính mình và vào cuộc sống: "Đâu phải ai yêu nhau cũng gian truân thế. Hãy tự tin hơn vào mình và tin vào mọi người, mở lòng đón nhận tình yêu, bạn sẽ thấy mọi chuyện nhẹ nhàng và cuộc sống này đẹp hơn rất nhiều".
(Theo Thanh Niên)