- Cảm giác của một ca sĩ tự do như thế nào?
- Thú thật là tôi không cảm thấy mình bị bỡ ngỡ. Nhưng tôi nhận ra rằng những bước đi đầu của mình là theo những ca sĩ khác ở Hà Nội và đã không thành công nên tôi thấy buồn. Cũng may là sau khi ký độc quyền với công ty Tinh Hoa thì tôi vẫn được quyền quyết định mọi việc làm và suy nghĩ của mình, điều duy nhất tôi được công ty hỗ trợ là vấn đề tài chính nên sau khi chia tay với công ty tôi chỉ gặp một ít khó khăn về tài chính mà thôi.
- Sau thành công ở cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn, sự nghiệp của chị tiến triển chậm hơn so với các đồng nghiệp khác. Chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Tôi vẫn luôn tự nhận mình là người đi sau mọi người một bước mà. Trước khi đến với cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn, tôi cũng là người ít có thời gian tiếp xúc với sân khấu hơn các bạn bè khác. Với vốn chuyên môn và kỹ thuật còn hạn hẹp thì tôi chưa thể khẳng định được mình. Tôi cần phải có thời gian để định hình được phong cách và lối đi riêng cho mình.
Tôi đã mất một thời gian khá lâu khi là độc quyền của Tinh Hoa, tôi không ân hận vì quyết định đó của mình nhưng tôi nhận ra mình đã gặp sai lầm và tôi phải sửa chữa nó. Album vol.1 Chuyện người con gái của tôi nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Tôi cho rằng bây giờ mới là bắt đầu những bước đi chập chững của mình.
|
Ca sĩ Mỹ Dung. |
- Chị đã xoay sở con đường ca nhạc của mình như thế nào?
- Tôi không có một êkíp làm việc chuyên nghiệp bởi ở Hà Nội thì sẽ rất khó, sẽ phải mất rất nhiều thời gian để chọn lọc. Những chuyện nhỏ thì tôi có thể tự quyết cho mình được còn những dự định lớn hơn thì tôi sẽ bàn bạc với gia đình và người thầy của tôi - anh Thế Cường.
- Tại sao chị không chọn Sài Gòn như nhiều ca sĩ khác mà lại quay về Hà Nội?
- Tôi thật sự không hợp với Sài Gòn. Tôi vẫn vào diễn khi có chương trình nhưng tôi không chịu được một môi trường cạnh tranh quá ác liệt như ở Sài Gòn. Tôi nghĩ đó là môi trường phù hợp nhất để phát triển nhưng với một người sợ va chạm và nền tính như tôi thì không hợp. Tôi không biết là mình có trụ nổi hay không nữa?
- Mới đây đã có một thông tin là Mỹ Dung sẽ thay thế Mỹ Tâm trong chiến dịch quảng cáo của công ty Pepsi. Việc này thực hư là thế nào?
- Chuyện hợp đồng quảng cáo với Pepsi thì từ đầu ai cũng biết cả rồi. Với tôi đây là một cơ hội tốt và mọi chuyện cũng đang rất tốt. Trong lần phỏng vấn gần đây, tôi đã trả lời rất nhiều câu hỏi về mọi hoạt động, kế hoạch của mình chứ không chỉ nói riêng về chuyện quảng cáo của Pepsi. Nhưng bản thân tiêu đề của bài báo cũng đã gây rất nhiều phản cảm, làm cho nhiều người hiểu nhầm, cho là tôi cố tình nói thế để khiêu chiến, gây xích mích. Sau khi báo đăng rồi, đại diện bên công ty Pepsi có điện thoại nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ dù mình không làm gì và cũng không cố tình nói như thế. Tôi hy vọng là mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho tôi.
- Sau những sự cố xảy đến với mình, chị nghiệm ra được điều gì?
- Điều đầu tiên phải nghĩ đến là nên suy nghĩ đến hậu quả của việc mình sẽ làm. Tôi là người dễ đặt lòng tin vào người khác mà không nghĩ đến những hậu quả xấu sẽ đến. Tôi không nhìn được gương của những người đi trước mình nên chưa có kinh nghiệm mà lường trước được những việc này. Dù sao đó cũng là bài học để tôi nhìn vào và rút kinh nghiệm để tránh mắc phải.
- Chị đối mặt với những tin đồn ra sao?
- Chuyện tin đồn thì tôi cũng từng có và phải sống với nó. Lúc đấy tôi thấy hoang mang và sợ nữa. Bạn bè và mọi người nhìn mình với một con mắt khác, thậm chí có người còn quay lưng bỏ đi, xa lánh mình. Nhưng rồi vẫn có nhiều người tốt bên cạnh tôi, khuyên tôi nên sống với chính mình để không vì những tin đồn mà thay đổi cách sống, con người mình. Tôi đã cố gắng vượt qua, sau đó lại có niềm tin với chính mình nhiều hơn. Tôi nghĩ đó cũng là một thành công lớn của mình rồi.
- Nếu bây giờ có một lời mời độc quyền nữa thì chị sẽ quyết định thế nào?
- Cũng có một công ty của Thái Lan đang có lời mời. Nếu nhận lời thì tôi sẽ là hình ảnh đầu tiên của công ty nhưng tôi cần phải suy nghĩ và cân nhắc trước khi quyết định. Vì tôi sợ lại mất một thời gian dài không xuất hiện trước khán giả. Người nghệ sĩ mà không xuất hiện trước khán giả thì sẽ là một thiệt thòi lớn lắm.
- Kế hoạch sắp tới của chị?
- Tôi đang cân nhắc để ra một CD mới, hoặc là sẽ theo một phong cách mới, nhạc mạnh như hiphop, dance, remix... hoặc một album gồm những bài hát nổi tiếng một thời được "cover" lại như Tạm biệt chim én, Chuyện tình của biển, Ngựa ô thương nhớ... Tôi cũng sẽ thử sức mình với kinh doanh xem mình có duyên với nó hay không. Đó sẽ là một nhà hàng bình dân ở phố Hàng Than.
(Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng)