Anh là người hiền lành ít nói, mình thì "bắn như liên thanh suốt ngày". Hai đứa cùng quê nên cũng nhanh thân thiết, rồi yêu nhau lúc nào chẳng rõ. Anh hiền lành và nhút nhát lắm, tỏ tình với mình mà chỉ ôm, chẳng nói được câu nào.
Tình yêu của chúng mình thực sự đã trải qua rất nhiều khó khăn trong những năm tháng học dưới mái trường Sư phạm. Khó khăn về vật chất và tinh thần mà không thể kể hết được. Mình công tác ở Hà Nội còn anh làm việc ở Bắc Ninh. Bố mẹ mình phản đối rất nhiều vì công tác không gần nhau nên sợ mình vất vả. Nhưng đúng là số phận, khi mình tưởng chừng như sẽ phải xa anh thì trường mình lại có quyết định chuyển toàn bộ cơ sở ở Hà Nội về Bắc Ninh. Thật đúng là số phận không ai ngờ được.
Bố mẹ mình vì thế cũng không phản đối nữa và hai đứa đã tổ chức đám cưới. Dù phải vài năm nữa trường mình mới về Bắc Ninh, thời gian này chúng mình đang xa nhau, cuộc sống còn khó khăn nhưng mình tin vào ngày mai tươi đẹp.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 10 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Trali trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ
tại đây.