![]() |
Phương Thanh bị stress trước những bài phỏng vấn về chuyện chồng con. |
Sau một khoảng thời gian khá bình lặng, tưởng như không còn gì để gây ồn ào thêm nữa thì bất ngờ Phương Thanh lại tiếp tục trở thành nhân vật gây tranh cãi trên cộng đồng mạng. Một bài báo với đề tài tưởng như đã cũ, đó là về chuyện chồng con của nữ ca sĩ này, nhưng vẫn liên tục có những cuộc tranh luận kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Là “nhân vật chính” bất đắc dĩ, Phương Thanh gần như bị stress vì quá căng thẳng trước những luồng ý kiến của khán giả, bởi không ít người ác ý cho rằng cô đã “hết thời” và đang đem chuyện riêng tư ra để níu kéo vinh quang ngày trước. Phương Thanh đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với Ngoisao.net về vấn đề này.
- Thời gian gần đây dư luận lại râm ran với phát biểu “sinh con thứ hai rồi mới cưới chồng” của chị. Nhiều người nói đây lại là một hình thức gây sốc để câu khách, chị nghĩ thế nào?
- Tôi có thể khẳng định tôi không bao giờ nói những câu vô trách nhiệm với bản thân mình và người thân như thế. Thực sự tôi đang trở thành một “anh hùng” trên báo mà tôi không hề biết. Có những tuyên bố rất sốc mà chính tôi đọc còn rất ngạc nhiên, bởi không phải tôi trả lời.
- Nhưng nếu “không có lửa làm sao có khói”, bởi đây không phải là lần đầu tiên chị có những“tuyên ngôn” như vậy?
- Tôi xấu tốt ra sao, gần 20 năm đi hát tôi đã “phơi bày” ra hết rồi. Cuộc đời tôi thế nào, hãy để tôi tự thu xếp cho gọn lại. Tôi không muốn bị người ta nhìn nhận không đúng về mình như vậy nữa. Chính bản thân tôi nhiều lúc đọc những bài báo viết về mình còn thấy buồn chứ đừng nói gì tới khán giả. Hơn nữa, tôi không còn ở lứa tuổi gây sốc để nổi tiếng, cũng không còn trẻ trung và có đủ sức khỏe để chịu được những áp lực như thế này. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, hãy cho tôi được bình yên, để tôi được chuyên tâm vào công việc của mình.
![]() |
Ở tuổi này, cô Chanh không muốn gây sốc bằng những phát ngôn. |
- Trên một số diễn đàn, không ít khán giả lên tiếng phản đối việc chị không chồng mà có con. Người ta nói chị là thần tượng của giới trẻ, nên sẽ rất nhiều fan bị ảnh hưởng bởi lối sống như thế này. Chị muốn nói gì?
- Tôi chưa bao giờ hùng hồn tuyên bố là tôi sẽ có con rồi mới lấy chồng. Tôi từng tâm sự với một số người là tôi bị bệnh nên rất khó có con. Sau bé Gà, tôi mong sao sẽ có được đứa thứ hai nữa. Đó chỉ là ước mơ của tôi, chứ không phải là một câu phát biểu linh tinh. Hơn ai hết, tôi tự biết cuộc sống của mình như thế nào, và nó có thực sự vi phạm thuần phong mỹ tục như người ta nói hay không. Tôi có những vấn đề riêng và không phải cái gì tôi cũng có thể chia sẻ được.
- Người ta còn nói chị không còn gì mới mẻ nên lâu lâu cứ phải lên báo để “hâm nóng” bằng chuyện riêng tư, chị thấy sao?
- Tất cả những cuộc phỏng vấn đều là do phóng viên chủ động hẹn tôi, chứ tôi chưa từng gọi điện thoại nhờ vả người này người kia để được lên báo. Người ta hay nói tôi gây sốc, nhưng thực chất phóng viên có hỏi thì tôi mới trả lời chứ. Tính tôi rất kỹ, điều gì tâm sự riêng là tôi cũng nói thẳng không nên viết vào bài, cái gì có thể đưa ra công chúng được thì tôi mới chia sẻ. Tuy nhiên, nhiều lúc tôi thấy bất ngờ bởi có những chuyện ngoài lề bị đem lên báo mà không hỏi ý kiến tôi. Tôi rất thất vọng với cách làm việc như vậy!
![]() |
Mỗi lần đọc bài phỏng vấn về Phương Thanh, người đàn ông của chị đều đau lòng. |
- Có một điều không thể phủ nhận là chuyện về “người đàn ông trong bóng đêm” của chị đã khiến không ít khán giả cảm thấy nhàm chán… Chị nghĩ sao?
- Tôi còn thấy chán thì sao mà khán giả không chán cho được! Mỗi lần ai hẹn phỏng vấn tôi đều hỏi rõ chủ đề của buổi nói chuyện hôm đó, và đề nghị không nói chuyện chồng con vì đề tài này đã quá cũ. Thế nhưng, một số phóng viên nói bạn đọc thích nghe những chuyện về chồng con của tôi. Tôi từ chối thẳng thừng và đề nghị nếu nói chuyện công việc thì tôi chấp nhận, còn không thì thôi. Vậy mà nhiều lúc tôi cũng bị “dính bẫy”, cuộc nói chuyện đủ thứ trên trời dưới dất dài 2 tiếng đồng hồ cuối cùng lên báo chỉ vỏn vẹn dăm ba câu về chuyện chồng con của tôi. Mà nếu thế thì phải viết đúng như những gì tôi nói, đừng thêm bớt và “thay mặt” tôi để nói những điều tôi không nói ra. Tôi không muốn suốt ngày phải mất thời gian đối phó với những chuyện kiểu như thế này. Hơn nữa, tôi cũng không muốn mình bị xây dựng thành nhân vật ăn nói không khớp nhau trong mỗi bài phỏng vấn, do mỗi người viết một kiểu.
- Những chuyện như thế này ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chị?
- Mọi chuyện đã qua quá lâu, cuộc sống của tôi đang yên bình và con gái tôi cũng gần 6 tuổi rồi. Đừng “nói giùm” tôi những chuyện liên quan đến “người đàn ông trong bóng đêm” nữa, nó ảnh hưởng rất nhiều đến công việc, cuộc sống và cả tình cảm riêng tư của tôi. Ai cũng biết tôi đã phải đau khổ quá nhiều rồi, bây giờ tôi có một chút hạnh phúc hãy để cho tôi được sống bình yên. Đừng làm tổn thương con tôi và người đàn ông tôi yêu thêm nữa. Mỗi lần đọc bài phỏng vấn tôi, anh nói anh rất đau lòng. Tôi không muốn như vậy.
Hàn Quốc Việt thực hiện
Ảnh: Hải Đông
Stylist: Nguyễn Bình Yên
Tóc: Tân Thế giới
Trang phục: NTK Hiền Lê