Các đội cứu hộ ngày 28/8 tiếp tục tìm kiếm hàng trăm người mất tích tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, hai ngày sau khi dòng nước và bùn đất khổng lồ tràn qua nhiều cộng đồng dân cư. Cảnh sát Nepal cho biết số người chết tại nước này đã tăng lên 469, so với 390 người một ngày trước đó. Trung Quốc chưa cập nhật con số thương vong tại Tây Tạng, vẫn ghi nhận ba người chết. Tổng cộng, giới chức hai nước cho biết hơn 1.500 người vẫn mất tích.
Người dân ở Nuwakot, Nepal, chuẩn bị đi sơ tán hôm 27/8 sau khi nhà cửa, tài sản bị lũ quét cuốn trôi và phủ bùn đất. Ảnh: Xinhua
Thảm họa xảy ra ngày 26/8 sau một vụ sạt lở băng đá tại khu vực Himalaya. Khối băng cùng đất đá và nước tràn xuống các thung lũng, tạo thành dòng lũ như sóng thần, cuốn phăng nhà cửa, cầu đường và phương tiện.
Tình hình càng đáng lo ngại khi một hồ nước hình thành ở thượng nguồn sau thảm họa đang tràn bờ. Chính quyền Nepal và Trung Quốc cảnh báo hồ này có thể gây thêm lũ, đồng thời yêu cầu người dân tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng di chuyển đến nơi an toàn.
Theo Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc, hồ chứa khoảng 2 triệu m3 nước và dự kiến tiếp nhận thêm khoảng 3 triệu m3 trong ba ngày tiếp theo. CCTV cho biết hồ nằm ở độ cao khoảng 2.950 m, cách cửa khẩu Gyirong hơn 10 km và cao hơn khu vực cửa khẩu khoảng 1.000 m.
Quân đội Nepal đã cử một đội đến kiểm tra sông Bhotekoshi, nhằm đánh giá nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ tại khu vực biên giới.
Một gia đình được trực thăng giải cứu đến nơi an toàn ở Nuwakot, Nepal, sáng 28/8. Ảnh: AP
Cơ quan Giảm nhẹ Rủi ro và Quản lý Thiên tai Quốc gia Nepal cho biết 3.253 người đã được đưa khỏi vùng thảm họa bằng trực thăng. Những người sống sót, trong đó có người bị thương, được chuyển đến Kathmandu và các địa điểm khác. Trong số những người mất tích có công dân nhiều nước, phần lớn là du khách và người hành hương. Hội đồng Du lịch Nepal cho biết hơn 500 người nước ngoài nằm trong danh sách mất tích.
Một đội quân Nepal ngày 28/8 được điều tới dự án thủy điện Upper Trishuli-1, gần biên giới Trung Quốc, sau khi có thông tin một số người có thể mắc kẹt trong đường hầm. Lối vào và lối ra đường hầm hiện rất khó xác định do bị bùn đất phủ kín.
Nhân viên cứu hộ dùng máy xúc cứu nạn nhân trong trận lũ quét ở Nepal. Ảnh: AP
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy dòng nước và bùn đất phá hủy nhiều công trình, cầu và phương tiện. Sau khi nước rút, những mảng bê tông vỡ nằm ngổn ngang trên lớp bùn dày, nhiều tuyến đường bị chôn vùi.
Karbir Gaire, nhân viên hải quan tại Timure, ngôi làng Nepal gần biên giới Trung Quốc, kể ông đang làm việc tại văn phòng sáng 26/8 thì cảm nhận mặt đất rung chuyển. "Ngay sau đó, tôi thấy một cơn bão đen lao về phía mình", Gaire kể. Ông cùng những người khác lập tức chạy lên khu vực cao hơn. Theo Gaire, khoảng 10 giây từ khi phát hiện dòng nước đến lúc tìm được nơi trú ẩn đã giúp một số người sống sót.
15 đồng nghiệp của Gaire vẫn mất tích. Ông cho biết Timure trước thảm họa là khu vực sầm uất với hơn 1.500 người sinh sống, có các cơ quan chính quyền, khách sạn, quán cà phê, ngân hàng, trường học và nhà dân. "Đó giống như một cảnh trong phim Hollywood. Tôi không gọi đó là lũ, mà là sóng thần", Gaire nói.
Bùn đất lấp kín các ngôi nhà sau trận lũ quét ở Trishuli, quận Nuwakot, Nepal, ngày 26/8. Ảnh: Reuters
Nhiều người mất tích được cho là đang trên đường hành hương tới núi Kailash ở Tây Tạng, địa điểm linh thiêng đối với người Hindu, Phật giáo và một số tín ngưỡng khác.
Jaggi Vasudev, một đạo sư Ấn Độ còn được biết đến với tên Sadhguru, cho biết trên mạng xã hội X rằng 77 người trong một đoàn hành hương bị mắc kẹt tại cơ quan xuất nhập cảnh ở khu vực biên giới khi lũ xảy ra.
Hàng loạt gia đình trên khắp thế giới vẫn chờ tin người thân mất tích. Rajan Tamang, chủ một nhà hàng tại New York, cho biết mẹ và chị gái ông đã thiệt mạng, trong khi nhiều người thân và bạn bè vẫn chưa được tìm thấy.
Vishnuram Ramaswamy, một nhân viên công ty tại thành phố Puducherry, miền nam Ấn Độ, cho biết lần cuối ông nói chuyện với mẹ và hai chị gái là sáng 26/8, khi họ đang trên đường hành hương tới núi Kailash. Sau cuộc gọi đó, gia đình ông mất liên lạc với ba người.
Dòng lũ kinh hoàng ở Nepal hôm 26/8. Video: CNA
Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả trận lũ là thảm họa kinh hoàng và cho biết Washington đã liên lạc với lãnh đạo Nepal, sẵn sàng cung cấp những gì nước này cần.
Các nhà khoa học nghiên cứu hình ảnh vệ tinh cho rằng nền đá bên dưới một sông băng ở vùng Himalaya đã sụp đổ, kéo theo một phần khối băng. Đất đá và nước tan chảy sau đó dồn xuống các con sông trong thung lũng, tạo thành dòng lũ cuốn theo nhà cửa, cầu đường và đất đá trên đường đi.
Tùng Anh (Theo AP)