Cảnh sát cho biết cô Li Xu, ở thành phố Anxian, tỉnh Tứ Xuyên, đã cải trang thành một sĩ quan quân đội trong suốt hai năm. Cô nàng bị bắt sau khi một phụ nữ tên Liu Lian ở tỉnh Sơn Tây báo cáo đã bị một sĩ quan quân đội tên Li Zhanyu quen qua mạng internet lừa hơn 22.000 USD. Li miêu tả bản thân mình là một thiếu tá quân đội tốt nghiệp đại học.
Theo tờ Oriental Today, nạn nhân Liu Lian cho biết: "Anh ta nói muốn hẹn hò nhưng cần tiền để chia tay bạn gái cũ. Anh ta cũng hứa hẹn sẽ tìm một việc làm tốt cho con gái tôi". Nhưng sau đó Li biến mất không một dấu tích.
Cảnh sát đã tìm được cô nàng giả trai ở một quán cà phê internet tại thành phố Kaifeng. "Anh chàng" bảo với các sĩ quan cảnh sát: "Các người sẽ hối tiếc vì việc này và sẽ phải trả giá. Tôi sẽ gọi những người đứng đầu của Bộ An ninh Quốc phòng".
Trong thời gian thẩm vấn, cảnh sát nghi ngờ đây là một phụ nữ giả trai vì giọng nói cao vút và nước da trắng mịn của "anh chàng".
Ngay lập tức, họ đã tìm một nữ sĩ quan đến kiểm tra. Kết quả cuối cùng, Li thú nhận đã lừa đảo hai phụ nữ khác bằng chuyện tình ái giả mạo tương tự. Li vừa được chuyển tới sở cảnh sát của tỉnh Sơn Tây để lĩnh án.
Thanh Tùng