Tôi và bạn trai quen nhau đang sống chung sau hai năm quen. Anh ấy đã ly hôn, có hai con 7 và 5 tuổi. Anh từng mải chơi, không chịu tập trung làm ăn nên vợ cũ đòi chia tay. Khi anh yêu tôi, tôi đang bắt đầu khởi nghiệp, chúng tôi ban đầu chỉ là bạn bè, cùng góp tiền làm ăn. Dần dần, ở bên cạnh nhau nhiều nên chúng tôi có tình cảm, anh cũng thay đổi, biết chăm sóc tôi, chăm chỉ kiếm tiền, cùng tôi chăm lo cho cửa hàng. Tôi thấy anh cũng thay đổi thái độ với vợ cũ và các con, tuy không còn tình cảm nhưng anh làm tròn bổn phận của người cha, chu cấp tiền đầy đủ, thường xuyên đón con đi chơi mỗi cuối tuần.
Gần đây, anh tâm sự với tôi rằng vợ cũ của anh ngỏ lời quay lại vì các con, cô ấy nhận ra anh đã tốt hơn trước nên lại có tình cảm. Bố mẹ bạn trai cũng khuyên anh nên quay lại với vợ cũ, dù trước đó họ vẫn rất vui vẻ và chào đón tôi. Tôi đọc được tin nhắn vợ cũ nhắn tin hỏi thăm anh "Đã ăn cơm chưa?", "Về nhà an toàn chưa?"... Tôi hỏi thì bạn trai nói sẽ không quay lại với vợ nhưng vì chuyện này, tôi đâm ra nghi ngờ, không tin tưởng anh, hễ anh đi đâu, ra ngoài với ai tôi cũng hỏi, anh nhắn tin với ai tôi cũng lén xem trộm điện thoại (anh không cài pass và để cho tôi đọc tin nhắn thoải mái).
Tôi cảm thấy rất bất an, không rõ mình nên buông tay hay tin tưởng anh tuyệt đối? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Duyên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.