Khi xem lại trận Delta Đồng Tháp - Pjico SLNA trên truyền hình, ai cũng thấy rõ khi mà cả đội bóng xứ Nghệ gần như chơi rất cố gắng, kể cả Văn Quyến vào hiệp 2 cũng rất xông xáo thì bàn thua duy nhất từ lỗi của thủ môn Dương Hồng Sơn quả là không thể chấp nhận được.
Từ khoảng cách hơn 40m, trung vệ Minh Đức trả bóng về, khi đó chỉ có tiền vệ Duy Quang của ĐT chạy theo với mục đích gây áp lực, nhưng khoảng cách không đủ làm Hồng Sơn lúng túng. Hơn nữa thủ môn này có nhiều phương án như sút ra 2 biên hoặc phá mạnh lên một cách dứt khoát, nhưng không hiểu sao anh lại chọn một giải pháp mà ngay chính HLV trưởng SLNA Nguyễn Văn Thịnh khi phân tích bàn thua với phóng viên Thanh Niên cũng phải cay đắng thừa nhận là sai nguyên tắc thủ môn và biểu hiện một thái độ thi đấu quá ngạo mạn là chặn bóng rồi có ý định muốn vờn bóng qua Duy Quang, bóng đã ăn vào má ngoài chân trái nên trượt ra bị đối thủ cướp được dẫn đến bàn thua.
Chưa nói đến cá nhân Hồng Sơn có tiêu cực hay không vì theo như diễn biến trận đấu, anh là người duy nhất chơi với phong độ kém nhất nhưng rõ ràng bàn thua từ một lỗi lầm không đáng có như thế đã "giết chết" cả sự nghiệp của anh, trước mắt là SEA Games 23. HLV Thịnh phải dùng từ "tai họa trực tiếp" để phân biệt hành vi của Hồng Sơn so với lỗi gián tiếp mà Quốc Vượng bị thẻ đỏ gây ra trong trận thua ngược Hòa Phát. Quốc Vượng bị “treo” đến 5 trận, thì lỗi này cùng với những sai lầm có hệ thống trước đó của Hồng Sơn (như trong trận bán kết Cúp QG năm rồi với Thể Công, bàn thua khi gặp Hải Phòng...), không thể có sự châm chước thấp hơn.
Việc SLNA mạnh dạn đề nghị VFF rút tên Hồng Sơn khỏi đội tuyển là đáng hoan nghênh, bởi với một cầu thủ liên tục mắc sai phạm, có nhiều vấn đề trong thi đấu như thế, BHL SLNA cho biết sẽ thuê thủ môn ngoại và có thể không để Hồng Sơn tiếp tục “tồn tại” nữa.