![]() |
Ca sĩ của núi rừng Siu Black. |
Sau gần một tháng chuẩn bị, live show Lời ru đại ngàn diễn ra đêm 28/4 đã để lại trong lòng khán giả một ấn tượng Tây Nguyên đậm nét. Siu Black thậm chí đã đưa cả một chú voi lên sân khấu để phụ diễn. Nhưng với bản thân nữ ca sĩ thì dư âm là niềm tiếc nuối. Siu tâm sự với Ngoisao: "Tôi thực sự tiếc vì không được hát những bài hát đã gắn với tên tuổi của mình".
12 ca khúc trong live show tuy được Siu Black trình diễn bằng tất cả nhiệt huyết, nhưng người hâm mộ Siu Black không khỏi hụt hẫng khi đến cuối cùng vẫn không được nghe Đâu phải bởi mùa thu, đặc biệt là Ly cà phê Ban Mê... những ca khúc đã ghi dấu ấn và khẳng định đẳng cấp của cô trong lòng khán giả.
Lý do thuộc về các nhà tài trợ. Chương trình được thực hiện với yêu cầu chỉ "Tây Nguyên và Tây Nguyên", vì thế Đâu phải bởi mùa thu của nhạc sĩ Phú Quang không có chỗ đặt chân. Ban tổ chức không quan tâm tới việc đây là ca khúc thể hiện rất rõ chất giọng của ca sĩ cũng như cho người nghe một cách cảm nhận mới thú vị về một tác phẩm âm nhạc thành công. Buồn hơn, liveshow của Siu Black do Nescafe tài trợ, vì thế đương nhiên Ly cà phê Ban Mê không có cơ hội xuất hiện trong chương trình vì phía chi kinh phí cho rằng nếu cho hát bài này thì chẳng khác nào quảng cáo cho một hãng cà phê đối thủ!
Và cũng như tất cả những ca sĩ khác đã từng dính dáng tới những chương trình live show truyền hình, chuyện phải chấp nhận sự can thiệp của các nhà tài trợ vào chương trình một cách... thô lỗ đã trở thành chuyện không còn xa lạ và miễn phản ứng. Phương Thanh, Siu Black và những người khác nếu không thực sự chuyên nghiệp thì có lẽ sẽ rất khó lấy lại cảm hứng biểu diễn và tiến hành chương trình theo đúng kịch bản sau những lệnh "stop" của đạo diễn VTV để "một phút dành cho quảng cáo", bất kể lúc đó ca sĩ đang giao lưu với khán giả hay đang hưng phấn hát hết mình. Tất nhiên, họ không thể nói vì vai trò của nhà tài trợ luôn là một điều gì đó nhất thiết phải tôn trọng nếu họ muốn tiếng hát của mình đến được với công chúng trong những chương trình quy mô như thế. Trò chuyện với Ngoisao, Siu Black cũng chỉ buồn buồn: "Tôi không muốn mang tiếng là người nhiều chuyện".
Sau live show, có vẻ những chương trình gò bó như vậy không còn nhiều hấp dẫn đối với cô ca sĩ của đại ngàn nữa. Siu Black thổ lộ: "Tôi thích hát cho sinh viên. Đó là những cổ động viên cuồng nhiệt và trung thành nhất của tôi. Hát với họ, tôi sẵn sàng biểu diễn đến khản giọng. Đó mới chính là sân khấu tôi mơ ước".
Ly Ly