![]() |
|
Kẻ tống tiền ký vào biên bản. |
Kẻ tống tiền yêu cầu chị Thoa phải giao 10 triệu đồng, nếu không sẽ giết hại hai con gái của chị đang học tại Trường Tiểu học Phù Đổng…
Ngay sau khi nhận được tin báo, công an quận Hải Châu nhanh chóng huy động lực lượng, mật phục tại những nơi kẻ tống tiền hẹn đến giao tiền. Ngày 7/3, từ một bưu cục trên đường Ông Ích Khiêm, tên tống tiền gọi điện thoại bảo chị Thoa bỏ tiền vào bao nilon đen mang đến treo trên hàng rào trồng cây xanh ở ngã ba Ông Ích Khiêm, Nguyễn Tất Thành để hắn tới lấy. Song khi chị Thoa mang tiền đến nơi thì anh ta lại nhắn tin bảo đem lên ngã ba đường Lê Độ - Nguyễn Tất Thành. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn không lộ diện.
Cho đến 19h ngày 9/3, chị Thoa lại nhận được tin nhắn của hắn từ một quán Internet trên đường Trần Cao Vân, buộc đem tiền ra đường Nguyễn Tất Thành. Hắn bảo đây là lần cuối cùng, nếu không gia đình chị Thoa phải chuốc lấy hậu quả. Đến chỗ chốt hẹn nhận tiền, hắn đã bị bắt gọn.
Hắn là Nguyễn Trần Nhật Tân, 23 tuổi, tạm trú tại phòng 112, chung cư G, tổ 79, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Tân là sinh viên Trường Cao đẳng GTVT TP HCM. Tại cơ quan điều tra, cậu ta khai nhận: Cũng như nhiều sinh viên khác, hắn được nhà trường cho về quê ăn Tết. Mồng 10 âm lịch, nhà trường quy định bắt đầu học trở lại, song do gia đình không có tiền nên Tân đành nằm lại nhà. Đã vậy hắn còn thấy cảnh bố và mẹ buồn phiền vì bà nội hắn ở xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi bị đau nặng; song không có tiền để về lo thang thuốc chạy chữa...
Trước cảnh gia đình khốn khó như thế, hắn không biết làm gì để phụ giúp thì bất ngờ phát hiện trong hộc bàn có tấm card của chị Thoa. Vì mẹ của Tân từng giúp việc cho gia đình chị Thoa nên Tân nảy ra ý định đe dọa tống tiền gia chủ cũ này.
(Theo Công An Nhân Dân)
