Luna Animisha, 24 tuổi, hiện sống tại Hawaii khi sinh ra có cả cơ quan sinh dục nam và nữ. Trước tình huống lúc bấy giờ, kíp đỡ đẻ đã "khâu âm đạo", cắt bỏ tử cung và chỉ định Luna mang giới tính nam.

Luna được bố mẹ nuôi dạy như một cậu con trai.
Ngay từ nhỏ, Luna luôn tự thấy mình không giống những đứa trẻ cùng trang lứa. Dù được bố mẹ nuôi dạy như một cậu con trai, Luna lại thấy thu hút với váy áo hay các hoạt động vốn dành cho nữ giới. Luna cũng luôn bị bạn bè chế giễu vì ngoại hình nam tính nhưng tính cách ngược lại và bố mẹ Luna cũng không thích điều đó ở con mình. "Tôi buộc phải chơi thể thao với lũ con trai mà tôi ghét. Tôi thích chơi búp bê hoặc xem phim công chúa, tôi cũng sẽ trang điểm để nhìn mình trông nữ tính hơn mỗi khi không có ai bên cạnh".
Sau nhiều năm tự dằn vặt bản thân và bị bạn bè cùng trang lứa bắt nạt, Luna hiện từ chối giới tính nam và mong muốn mọi người gọi mình bằng danh xưng dành cho nữ giới. Luna đang kêu gọi ủng hộ 150.000 USD để được phẫu thuật tái tạo và cấy ghép tử cung mặc dù dạng phẫu thuật này vẫn còn trong quá trình thử nghiệm lâm sàng. Luna hy vọng loại hình phẫu thuật này sẽ giúp cô trở lại như khi được sinh ra với cả 2 bộ phận sinh dục trên một cơ thể.

Cô từng sống trong hình hài nam giới nhưng luôn cảm thấy đây không phải con người thật của mình.
Luna thú nhận việc bác sĩ loại bỏ một bộ phận trên cơ thể khi chưa có sự đồng ý từ chủ nhân khiến cô cảm thấy mình giống như "con chó con mèo" hơn là loài người. "Tôi biết mình là người liên giới (intersex) vào năm 14 tuổi, nhưng ngay cả trước đó tôi đã muốn thể hiện cách khác so với những gì cha mẹ nuôi dạy tôi trong hình hài nam giới. Tôi không biết đó là quyết định của bố mẹ tôi hay bác sĩ nữa nhưng tôi đã được chỉ định là nam khi khai sinh và bị cắt bỏ tử cung, khâu âm đạo lại. Điều này thật man rợ, trẻ sơ sinh sao có thể đồng ý chuyện đấy. Những đứa trẻ intersex như tôi bị đối xử chả khác gì chó, mèo, bị lấy nội tạng và điều đó thực sự làm chúng tôi thấy tổn thương".
Điều này cũng khiến Luna từng có lúc nghĩ quẩn, muốn kết liễu cuộc đời: "Nó khiến tôi gặp nhiều vấn đề về danh tính. Vào thời điểm tồi tệ nhất, tôi rất ghét vẻ ngoài của mình trong hình hài một cậu bé và luôn nghĩ rằng tôi được định sẵn sẽ sống cuộc đời cô đơn. Lần đầu tôi có ý định tự tử là khi mới 5 tuổi, tôi không thể chơi đùa, kết bạn được với ai ngoài sân chơi. Cuối cùng tôi nhận ra nó có liên quan đến cách tôi nhìn nhận và thể hiện bản thân nhưng tôi đã mất nhiều năm để nhận ra bản dạng giới của tôi mới là gốc rễ vấn đề. Sẽ là phép màu nếu tôi có thể trở lại với trạng thái tồn tại cả 2 giới tính trong 1 cơ thể bởi đó mới là con người tôi. Nếu tôi chuyển sang hoàn toàn là nữ như hiện giờ, tôi vẫn sẽ thiếu một nửa bản thân mà tôi từng được sinh ra".

Luna đang tiêm hormone nữ giới và mong muốn được tái tạo, cấy ghép lại các cơ quan sinh dục nữ để đưa cơ thể trở về trạng thái liên giới như khi sinh ra.
Hiện tại, Luna đang sử dụng estrogen và progesterone - đây là các hormone vốn được sản xuất tự nhiên bởi buồng trứng nhằm "nữ hóa" và để chuẩn bị cho phẫu thuật tái tạo âm đạo, cấy ghép tử cung như cô hằng mong muốn. "Tôi luôn cảm thấy rất khó chịu và mất cân bằng nội tiết vì bị cắt bỏ tử cung. Cơ thể tôi hoạt động bằng quá nhiều testosterone giống như cố gắng đưa dầu diesel vào một chiếc xe chạy bằng xăng vậy, còn xăng đối với tôi là estrogen. Bây giờ tôi đang điều trị thay thế hormone, nó như cứu mạng tôi vậy nhưng dù sao tôi cũng hy vọng không cần phải dùng đến nó nữa. Được cấy ghép tử cung như cả thế giới với tôi vậy. Điều đó có nghĩa một ngày nào đó tôi có thể mang thai đứa con của chính mình. Đó sẽ là một vinh dự và may mắn".
Duk Sun (Theo The Sun)