Cát Tuyền. Ảnh: Tiền Phong.
- Cuộc sống của chị thay đổi thế nào khi bị gán là "pê đê giả dạng"?
- Trước đây, tôi sống vui vẻ, có ai biết tôi đã đi chuyển đổi giới tính đâu, còn bây giờ khi ra đường, người ta chỉ trỏ tôi là đực rựa. Tổn thất về vật chất thì còn có thể quên được chứ tinh thần khủng hoảng làm tôi suy sụp nhanh lắm. Tôi làm giải phẫu thẩm mỹ đã 10 năm vẫn sống vui vẻ mà có bị kỳ thị gì đâu, còn bây giờ xung quanh tôi người ta thêu dệt đủ chuyện...
- Nghe nói chị phải hoãn đoán cưới, vậy bạn trai của chị phản ứng thế nào về chuyện này?
- Lúc đầu thì anh ấy cũng buồn và sốc nhiều nhưng sau đó đã trấn tĩnh lại và hiểu rằng đó là những điều tiếng của dư luận. Chúng tôi đều tin rằng mọi chuyện rồi sẽ qua ngày cưới sẽ dời lại một thời gian nữa.
- Sau những rắc rối vừa qua, chị còn có ý định làm album cho riêng mình?
- Bao nhiêu năm phải chờ giấy phép thì tôi cũng sẵn sàng, tôi cũng đang chuẩn bị cho live show sắp tới kết hợp với Trung tâm băng nhạc Rạng Động, dự định sẽ diễn ra vào tháng 8 tới. Tôi mong muốn mọi người không kỳ thị với những người chuyển đổi giới tính bởi chúng tôi sinh ra đã là những người không toàn vẹn và bây giờ tôi tìm lại chính mình là một ước vọng chính đáng.
- Chị đã tìm ra thủ phạm sao chép các bài hát sắp phát hành của mình vào đĩa lậu và đã gửi đơn kiện. Vậy quá trình này thực hiện đến đâu rồi?
- Tôi đã hỏi rất nhiều manh mối và tìm được người hát bài Ba nén hương trầm trong bộ đĩa Pê đê Việt Nam, từ người này tôi đã tìm được địa chỉ ghi hình và đã tường trình trong đơn gửi Sở Văn hóa TP HCM. Tôi sẽ làm vụ này đến cùng vì những rắc rối của nó khiến tôi bị thiệt hại nặng không chỉ vật chất mà tổn hại đến tinh thần rất nhiều.
- Nhưng cũng có ý kiến cho rằng chị nhân cơ hội này để nổi tiếng?
- Trời ơi, đến tuổi này còn mong nổi tiếng làm gì, nếu thích lăng xê tên tuổi thì vài năm trước tôi đã có kế hoạch rồi chứ không để đến bây giờ. Tôi chỉ nghĩ một điều rằng thời điểm này mọi thứ đã "chín" nên mới quyết định làm một sản phẩm cho riêng mình mà thôi
Huyền My thực hiện