Bạn Nguyễn Thị Lý chia sẻ, tôi và anh quen nhau trong một buổi chiều mùa đông, ấy vậy mà đã 6 năm rồi đấy, nhiều lúc nghĩ lại tôi cứ tủm tỉm cười một mình. Tôi và anh cùng làng nhưng sau 20 năm chúng tôi mới biết nhau, lần gặp mặt đầu tôi và anh cứ như một người từ Bắc cực còn một người ở Nam cực vậy. Hai chúng tôi đều đặt ra một câu hỏi, tại sao chỉ cách nhau một km mà giờ mới gặp nhau?
Tình yêu của chúng tôi không phải là sét đánh mà là sự tình cờ lặp đi lặp lại một cách bất ngờ khiến cho tôi và anh hiểu chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. Bốn năm yêu nhau trải qua biết bao thăng trầm, ngọt có, bùi có, đắng cay cũng không ít cuối cùng thì tình yêu đích thực của hai trái tim cũng đến ngày đơm hoa kết trái.
Mặc dù kinh tế không dư giả, không được đi dã ngoại những nơi có phong cảnh đẹp nhất, không được chụp những gói ảnh đắt tiền nhất nhưng cả hai đều rất hạnh phúc. Ngày chụp ảnh cưới tôi bị ốm, cái gió lạnh mùa đông ở hồ Đại Lải khiến tôi rét run, nhưng anh luôn sát bên tôi, đắp lên vai tôi áo khoác ấm áp của anh. Và giờ đây chúng tôi đã có một công chúa được hơn 1 tuổi, đó là niềm hạnh phúc, là sợi dây vô hình càng thắt chặt tình cảm của gia đình tôi. Cảm ơn anh đã đến bên tôi.

















* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với cơ hội nhận giải thưởng là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 6 triệu đồng và các món quà tặng mỹ phẩm hấp dẫn. Xem chi tiết thể lệ tại đây.