7h30 sáng 7/4, lúc này ngọn núi Chứa Chan nằm án ngữ trước mặt khu trại đã chan chứa nắng. Hàng trăm thân nhân của phạm nhân ở khắp các tỉnh đã có mặt rất đông trong khuôn viên của trại đang hồi hộp chờ đến giây phút được bước chân vào "vùng cấm" - nơi ăn, ở, sinh hoạt của những phạm nhân là con em họ.
![]() |
|
Buổi sinh nhật trong trại giam Xuân Lộc của cháu Nguyễn Mạnh Quỳnh. |
Đúng 8h, cả trăm phạm nhân đang thụ án tại phân trại 1 được Ban Giám thị trại cho phép ra gặp gỡ, đón tiếp thân nhân. Họ ùa ra sà vào vòng tay của những người mẹ, người cha, chồng, vợ. Họ ghì chặt lấy những đứa con bé bỏng hôn. Những nụ cười, những giọt nước mắt, những vòng tay siết chặt… càng làm cho không khí của ngày gặp mặt thêm lắng đọng.
Trong phần nghi thức ngắn gọn, nhiều phạm nhân được công khai tâm sự cảm nghĩ của mình trên diễn đàn với thân nhân về việc cán bộ quản giáo đối xử với phạm nhân. Ban giám thị trại cũng công bố chính sách quản lý và cải tạo phạm nhân, đồng thời đưa ra những biện pháp phối hợp giữa trại và gia đình để cùng làm tốt hơn nữa việc giáo dục cảm hóa phạm nhân, để họ sớm có đủ điều kiện tái hoà nhập cộng đồng.
9h30, cánh cổng trại K1 được mở toang, không đợi cán bộ quản giáo hướng dẫn, hàng trăm thân nhân cùng các phạm nhân ùa vào trong trại, từ tâm trạng háo hức, mọi người cảm thấy ngạc nhiên đến sững sờ. Nhiều tiếng xuýt xoa, trầm trồ, "sạch, đẹp quá". Không đẹp sao được, cả chục dãy nhà hai tầng khang trang nằm trong những khuôn viên trồng đầy hoa và cây cảnh chính là nơi ăn, chốn ở, sinh hoạt hàng ngày của phạm nhân. Bể nước, nhà tắm, nhà ăn cũng được xây dựng quy mô và lúc nào cũng sạch bóng.
Bà Nguyễn Thị Bạch Phượng, nhà ở đường Lê Văn Sĩ, quận Phú Nhuận, TP HCM có con trai là phạm nhân Nguyễn Hồng Phước tâm sự: "Bấy lâu nay tưởng nó (Phước) đi tù là khổ lắm, tôi không tưởng tượng nổi ở tù lại sạch sẽ và chu tất như thế này. Ở nhà nó bê bối lắm, mong khi con trở về nó sẽ ngăn nắp, sạch sẽ như ở đây…".
Chị Lâm Thị Xuyên, 43 tuổi ở huyện Cần Giờ, TP HCM, mẹ phạm nhân Lê Hoàng Sĩ, 23 tuổi, đang thụ án 20 năm tù về tội giết người, không cầm được nước mắt sung sướng: "Nhà tôi mất sớm, nó suốt ngày lêu lổng đi đánh nhau và phải ở tù. Tôi phải đi giặt đồ mướn hoặc cào nghêu kiếm tiền nuôi em gái nó 9 tuổi. May nhờ có các cán bộ giúp đỡ, cải tạo, tôi yên tâm lắm”.
Tại phân trại 1, còn có mẹ của phạm nhân Trần Văn Giao, "vua lừa đảo" vào thăm con. Gia đình phạm nhân người mẫu Nguyễn Hà Tân, kẻ dùng dao đâm chết người yêu cùng là người mẫu tại sàn tập TP HCM, rồi tự đâm mình 8 nhát vào bụng để tự vẫn nhưng thoát chết, rồi nhiều thân nhân những phạm nhân "nổi tiếng" khác. Ai cũng tỏ ra xúc động khi được chứng kiến con em mình được giáo dục trong môi trường tốt như vậy.
Buổi trưa tất cả thân nhân lại được ngồi quây quần cùng các phạm nhân là con em mình bên mâm cơm thân mật của trại. Có quá nhiều điều cảm động, nhưng một điều cảm động và bất ngờ nữa là một bữa tiệc sinh nhật của cháu Nguyễn Mạnh Quỳnh, 6 tuổi, con trai phạm nhân Nguyễn Minh Đại , tổ 15, K1 thụ án 13 năm về tội giết người được tổ chức ngay tại trại giam. Cả nhà Đại từ cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ và vợ cùng quây quần, hạnh phúc bên chiếc bánh sinh nhật cháu Quỳnh làm mọi người đều cảm động.
Chứng kiến một sự kiện hết sức nhân đạo này, tôi nhớ mãi câu phát biểu của cha phạm nhân Nguyễn Hà Tân: "Tất cả chúng ta hiện diện ở đây đều có hoàn cảnh giống nhau. Chúng ta đang ở đỉnh cao danh vọng, tiền bạc, phút chốc con cái thân nhân của chúng ta đã đưa chúng ta đến tuyệt vọng tột cùng… Nhờ chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, nhờ cán bộ trại thay vì tuyệt vọng thì chúng ta lại hy vọng. Thay vì con cái chúng ta biến tiền bạc, danh vọng thành nước lã, thì Ban giám thị và cán bộ trại đã biến nước lã thành rượu ngon…".
(Theo Công An Nhân Dân)
