Tháng 4 đẹp với loài hoa sưa trắng muốt như sương khói chốn thiên thai, với loài hoa loa kèn cũng trắng trong tựa như thiếu nữ 16. Tháng 4 là một tháng rất đẹp và cũng vì thế mà tình yêu của mình sống mãi tới bây giờ. Và em biết sẽ mãi mãi còn đượm nồng dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Em nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau, anh thật xuề xòa và có lẽ điều đó làm em tự tin vào bản thân rất nhiều. Mình gặp nhau và rồi mỗi buổi tối có thể cùng nhau ngồi ngắm trăng, kể chuyện vu vơ, chuyện của anh và chuyện của em. Mà đa phần là em kể chuyện. Anh bảo em thông minh. Đúng là em rất thông minh và học rất giỏi. Có lẽ vì thế mà chúng ta ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau trong mỗi quan điểm về cuộc sống. Một sự việc nào đó, chúng ta đứng ở hai khía cạnh, em thì 'ngoan' còn anh thì 'hư'. Nhưng mình tranh luận thì tranh luận thôi chứ em biết lúc nào anh cũng cho em là đúng.
Gặp anh, em nhận ra giá trị của mình, nhận ra vẻ đẹp của mình, không phải ở hình dáng bên ngoài mà sâu thẳm trong tâm hồn em. Em hạnh phúc vì mỗi lần ốm, anh lại tất tả chăm em, chịu mọi sự nũng nịu của em. Và em cứ muốn mình hơi ốm ốm để anh chăm sóc. Em hạnh phúc vì nhìn thấy dáng anh mỗi ngày, cái dáng gầy gầy xương xương mà ai cũng bảo anh gầy đi vì em. Em hạnh phúc vì mình nấu cơm rất tệ mà anh thì lại ăn được những ba bát và còn bảo là 'cũng được'. Thế là may cho em lắm rồi. Em hạnh phúc vì mình mặc đồ gì cũng xấu mà anh thì bảo 'cũng được'. Em hạnh phúc vì mỗi khi đi làm về, nhìn thấy xe của anh đỗ dưới sân, lòng em bâng khuâng đến lạ. Em hạnh phúc vì cùng anh lang thang lòng vòng khắp các đường phố vì mình sợ mua gì cũng đắt, ăn gì cũng tiếc rồi hai đứa lại quay trở lại với vịt quay, bún chả mà thôi. Em hạnh phúc vì anh là người sạch sẽ, gọn gàng lại còn hay dọn dẹp nhà cửa cho em nữa chứ. Em rất hạnh phúc, anh biết không? Chỉ từ những điều rất bình dị... Nếu ai đó đang yêu như em, em cũng cầu mong họ có một người yêu như anh, giống anh vì anh thật tuyệt vời. Sinh nhật tình yêu hôm nay, em biết rằng anh cũng đang rất hồi hộp cho buổi hẹn hò quan trọng này. Nếu anh đọc được những lời tâm sự của em, anh sẽ hiểu, em chỉ cần được ở bên anh, được nắm tay anh và cảm nhận được tình yêu của anh là em đã hạnh phúc lắm rồi.
Nguyễn Na