15 câu chuyện ngắn trong Sinh nhật mùa đông, xoay quanh thế giới của teen. Từ chuyện gia đình, bè bạn đến tình yêu vụng dại đầu đời là những khoảng màu hoàn toàn khác biệt nhưng lại hòa trộn vào nhau trong một bức tranh đa sắc và rực rỡ của những người trẻ. Đọc cuốn sách, độc giả teen có thể bắt gặp cuộc sống của chính mình trong đó. Điểm nhấn thú vị chính là những cảm xúc trong veo, dịu ngọt mà dường như ai cũng từng có một lần trong đời như những giận hờn vu vơ hay một mối tình đơn phương chẳng nói thành lời...
Xuyên suốt những truyện ngắn trong Sinh nhật mùa đông, không khó để nhận ra những xúc cảm ngây ngô nhưng lãng mạn của tình yêu đầu đời được tác giả lồng ghép vào mỗi câu chuyện. Đó có thể là những nhịp đập chậm rãi của con tim đang hát từng ngày lời yêu thương như của hai nhân vật chính trong truyện ngắn Cà phê, laptop và hoa hồng. Đó cũng có khi lại là thời khắc mà những tình cảm dồn nén chất chứa được bật thành lời một cách quá đỗi tự nhiên như của "hắn" và "nhỏ" trong Bao lì xì hình trái tim. Hoặc đơn giản hơn chỉ là "cơn say nắng" của những trái tim hồn nhiên nay đã lớn như trong Gió thổi sau vườn.
Nếu như ai đó luôn cho rằng những sáng tác văn học lãng mạn dành cho độc giả teen đều mang đậm hơi thở của thành thị, thì có lẽ Sinh nhật mùa đông sẽ làm họ phải thay đổi góc nhìn. Không chỉ có những nhân vật với cuộc sống nơi thành phố phồn hoa đô hội, tác giả đã chạm vào cả những người trẻ với cuộc sống bình dị, chất phác nơi miệt vườn phương Nam. Chính những câu chuyện, ngắn thôi nhưng chứa đựng đầy những tâm tư thầm kín như Giấc mơ đêm trăng, Vọng cổ buồn hay Để gió cuốn đi, đã trở thành "đặc sản" trong tập truyện này.
Nói về những sáng tác của mình như tập truyện mới nhất Sinh nhật mùa đông, cô chia sẻ: "Khi cần giãi bày cảm xúc của riêng mình là lúc tôi cầm bút và viết. Thật thú vị khi những ý tưởng đang nhảy múa trong đầu được dạo chơi cùng những con chữ. Vì thế tôi từng ước giá như một ngày có nhiều hơn 24 giờ, để sau những bộn về lo toan thường nhật, tôi có thời gian kịp ghi lại những cảm xúc của ngày. Tôi đến với văn chương tự nhiên như thế và yêu luôn công việc ấy đến giờ".
Trần Thị Thu Hương là cây bút gốc Hải Phòng. Dù hiện là giáo viên dạy môn Vật lý tại một trường THCS ở Bình Phước, nhưng niềm đam mê viết của cô thì dường như không bao giờ dừng lại. Sinh năm 1979, từ năm 2006 đến nay Trần Thị Thu Hương đã cho ra mắt 3 tập truyện Gửi một đóa hồng (2006), Nhắm mắt, bịt mũi, nín thở và… (2007) và Tình yêu màu dã quỳ (2007). |
Linh Nhi
***
Quà tặng độc giả:
Ban biên tập Sách hay và Nhà xuất bản Kim Đồng dành tặng 5 cuốn Sinh nhật mùa đông cho 5 độc giả gửi comment đăng ký nhận sách nhanh nhất trên chuyên mục Sách hay. Tiêu đề comment ghi rõ: "Đăng ký nhận sách 'Sinh nhật mùa đông', trong đó ghi đầy đủ thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh nhân dân. (Phần số điện thoại và địa chỉ cụ thể của độc giả, tòa soạn sẽ không công bố trên trang).
Danh sách độc giả được sách tặng sẽ thông báo ngay dưới bài viết (độc giả không điền đầy đủ thông tin cá nhân sẽ mất quyền nhận sách).
Chúc các bạn nhanh tay và may mắn!
Danh sách độc giả được tặng cuốn 'Bàn tay nhám': (Đăng ký hợp lệ là đăng ký nhanh và ghi đầy đủ thông tin yêu cầu bao gồm: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số chứng minh nhân dân với tiêu đề: 'Đăng ký nhận sách 'Bàn tay nhám'. Phần số điện thoại và địa chỉ cụ thể của độc giả, tòa soạn sẽ không công bố trên trang). 1. Lê Thị Ngọc Hiếu 3. Hoàng Thị Xuân Lan 4. Nguyễn Duy Đoan Địa chỉ: Tân Biên, Biên Hoà, Đồng Nai CMND : 271946423 5. Nguyễn thị hồng Mời các độc giả mang một bản photo CMND hai mặt (bắt buộc) tới tòa soạn báo Ngôi Sao nhận sách tặng tại: |