Chị Nguyễn Thị Nô, nữ hộ sinh (thôn Phước Lý, thị trấn Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) có mặt trong chuyến tàu trên cho biết: "Khoảng 13h50, tôi nghe bà con trên tàu la có người đang chuyển dạ và kêu gọi có ai trong ngành y đến giúp. Tôi vội đến khoang ghế ngồi mềm, thấy một phụ nữ đang đau quằn quại. Tôi liền yêu cầu một số người nam chuyển cô ấy đến khoang nhân viên đường sắt, ở đó có giường cá nhân. Tôi bảo cô nhân viên đường sắt đem tất cả dụng cụ y tế trên tàu đến; gồm bông, băng, cồn sát trùng, kéo... Tôi vội đến bồn nước, rửa tay bằng xà phòng, sát trùng tay bằng cồn. Lúc này ối đã vỡ nên việc cấp cứu phải rất khẩn trương.
Tôi đưa tay khám, "độ mở 8 phân" và phát hiện thai ngược. Tôi gặp trưởng tàu, nhân viên và nói đây là trường hợp sinh khó, ối đã vỡ, thai thiếu tháng và có triệu chứng ngạt. Cần phải đưa cô ấy xuống ga gần nhất. Người ta cho biết ga gần nhất mà tàu đỗ là Mương Mán, nhưng phải hơn 3 tiếng nữa mới đến. Lúc này sản phụ đau vật vã, chân thai nhi đã ló ra. Tôi khuyên sản phụ cứ bình tĩnh, khi nào không đau há miệng thở đều, khi nào đau thì ráng chịu và nghe theo hướng dẫn của tôi. Người mẹ lại lên cơn đau... Năm phút sau, tôi đỡ cháu bé ra ngoài, con gái, khoảng 2,5 kg. Mình cháu tím tái, không khóc; không cứu ngạt kịp thời sẽ rất nguy.
Tôi liền dùng miệng mình hút sạch chất nhầy ở miệng cháu bé, dùng cồn xoa lên ngực cháu; rồi cầm hai chân cháu dốc ngược, đánh nhẹ vào mông hai cái thì nó cất tiếng khóc...
Sau khi lấy nhau ở người mẹ, tôi mượn bộ đo huyết áp của nhân viên trên tàu để kiểm tra cho cô ấy. Khi đã hồi phục, cô ấy cám ơn tôi đã giúp mẹ tròn con vuông và xin được nằm trên tàu cho đến Huế. Tôi góp ý với cô ấy và nhân viên trên tàu: Thứ nhất, đây là ca sinh cấp cứu, không có đủ điều kiện thuốc men và vô trùng như ở bệnh viện. Thứ hai, em bé sinh thiếu tháng, bị ngạt, nên có thể biến chứng ngợp đi ngợp lại; vì vậy nên cho hai mẹ con xuống ga gần nhất, rồi đưa đến bệnh viện. Tàu dừng ở ga Mương Mán, hai mẹ con được đưa xuống ga".
Theo Thanh Niên người phụ nữ sinh con trên tàu S6 là chị Hồ Thị Lan (33 tuổi) tạm trú tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM, đang trên đường về nhà mẹ ruột ở Huế để sinh con. Y sĩ Nguyễn Thị Hoa, Trạm trưởng trạm y tế Mương Mán, cho biết: "Hiện nay sức khỏe của hai mẹ con chị Lan bình thường, nhưng cháu bé thì cần theo dõi do 2 chân tím bầm nặng".