![]() |
Bà E.Zakharova và đứa cháu nội Gosa. |
Sinh thời, Andrey đã kịp gửi tinh trùng của mình ở ngân hàng tinh trùng Tel-Aviv vào 9 năm trước. Tại các bệnh viện của Israel, đây là điều kiện bắt buộc đối với các bệnh nhân khi bắt đầu chữa trị bệnh ung thư. Rất tiếc, người ta đã không thể cứu chữa được cho Andrey...
Để có cơ hội trở thành bà nội, Ekateryna Zakharova đã phải thực hiện những điều không tưởng: chạy vạy khắp nơi để được phép mang tinh trùng đông lạnh của con trai về nước Nga.
Câu chuyện mang tinh trùng đông lạnh từ Israel về giống như truyện trinh thám. Ekateryna Zakharova đã phải qua các cửa ải, từ Đại sứ quán Israel ở Matxcơva đến Bộ Ngoại giao ở Tel-Aviv. Bà nội tương lai E.Zakharova không tin ai nên ôm khư khư chiếc bình chuyên dụng đựng tinh trùng đông lạnh để mang về Ekaterinburg.
Tại sân bay Israel, lực lượng an ninh kiên quyết yêu cầu bà mở chiếc bình ra. Bà phải khóc lóc van xin, giải thích với họ rằng trong bình không có vũ khí hóa học hay sinh học gì cả mà đơn giản đó là “của quý” của con trai bà... thì mới qua được “cửa tử” ấy.
Việc bảo quản và tạo phôi do các nhà khoa học của Ekaterinburg thực hiện. Các bác sĩ nói rằng, về mặt kỹ thuật thì không có gì khó, chỉ băn khoăn ở một điều: người bố đã không còn ở trên đời, còn gen của anh ta sẽ trở thành thực thể sống. Bằng con đường thụ tinh trong ống nghiệm có thể sản sinh ra hậu duệ của người đã mất theo mong muốn, việc này quả là phi thường.
Khi đứa trẻ chào đời, E.Zakharova được bệnh viện báo qua điện thoại. Quá hồi hộp và sung sướng vì phút giây chờ đợi bao năm nay trở thành hiện thực, bà đã ngất xỉu.
E.Zakharova phải đứng ra làm khai sinh cho đứa trẻ, cho dù trong luật Nga hiện hành lại không có điều khoản nào cho trường hợp này. Bà nói rằng Gosa (tên đứa bé) là bản sao của con trai đã quá cố của bà. Bức ảnh của Andrey được đặt ngay cạnh giường ngủ của đứa cháu nội. Khi Gosa lớn lên, bà nội sẽ kể lại câu chuyện kỳ lạ về sự có mặt của nó ở trên đời.
(Theo Thanh Niên)