
Nadia Watson và con gái Poppy. Ảnh: SWNS
Nadia Watson, 22 tuổi, sống ở thị trấn Weston-super-Mare, hạt Somerset, bị lên cơn đau dữ dội khi đi vào nhà tắm. Những người hàng xóm lo lắng khi nghe thấy tiếng hét lớn của cô và lập tức gọi xe cấp cứu.
Tuy nhiên bạn trai cô, anh Lewis McSweeney, 22 tuổi, vẫn không hay biết gì. Lúc xe cảnh sát và cứu thương vừa tới nơi, Watson đã tự sinh một bé gái kháu khỉnh. Theo Mirror, bé gái chào đời khỏe mạnh và được đặt tên là Poppy.
Watson, người bị mắc bệnh mang thai không triệu chứng, cho biết: "Thật không thể tin được. Tôi vẫn mặc cùng size quần áo cũ, vẫn có kinh nguyệt hàng tháng và làm việc bình thường".
Bà mẹ trẻ kể rằng bạn trai cô ngủ rất say, thậm chí cả báo động cháy cũng khó có thể đánh thức được anh. "Sinh con xong, tôi bế vào phòng ngủ và giơ ra trước mặt anh ấy. Nhưng anh ấy chỉ quay đi ngủ tiếp. Phải đến khi bị tôi đánh thức lần thứ hai, Lewis mới nhận ra mọi chuyện và vô cùng bất ngờ".
Hướng Dương