Rafat Al-Qarawi bị bắt năm 2006 vì hoạt động khủng bố trong phong trào nổi dậy chống Israel (Intifada) lần thứ hai và bị tuyên 15 năm tù. Tuy nhiên, trong thời gian này, anh vẫn sinh được bốn đứa con. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Palestinian Media Watch, Rafat tiết lộ làm cách nào để có con dù không hề gần gũi thể xác với vợ. Theo đó, Rafat tuồn tinh trùng ra ngoài trại giam bằng cách cho vào các túi đựng khoai tây chiên, đưa cho vợ. Người vợ sau đó đi thẳng đến một phòng khám vô sinh để tiến hành thụ tinh.
"Chúng tôi thường tuồn tinh trùng ra ngoài qua khu vực căng-tin", Rafat nói. "Nhà tù cho phép tù nhân đưa cho người nhà mình túi đồ có chứa năm món. Việc này giống như là bạn đi siêu thị, mua một món quà, chẳng hạn kẹo, bánh, nước, mật ong... hay bất cứ thứ gì bạn muốn, để gửi cho gia đình. Nhiều tù nhân như tôi xuất tinh vài giây trước khi người ta gọi tên mình và đặt nó vào trong túi, bọc, đánh dấu lại theo cách đã thông báo trước cho người thân trong lần thăm trước".

Vợ của Rafat Al-Qarawi sinh con trai khỏe mạnh ở thành phố Nablus hồi tháng 9/2013. Ảnh: APA
Theo Oddity Central, các túi bánh hay khoai chiên chứa tinh trùng sẽ được dán lại để lính canh không phát hiện ra điều bất thường.
"Khi đi gặp người thân, chúng tôi mang nó theo. Người đến nhận thường là vợ hoặc mẹ chúng tôi", Rafat, người hiện mãn hạn tù, kể. "Tất nhiên, ai cũng ghi tên họ trên túi. Sau khi nhận chúng, người nhà sẽ đưa tới Trung tâm Y tế Razan tiến hành thụ tinh".
Tiết lộ của Rafat khiến giới y khoa sửng sốt, do thời gian sống của tinh trùng khi ra khỏi cơ thể người thường được tính bằng giây, tối đa là vài phút.
Theo Palestinian Media Watch, hơn 100 đứa trẻ đã chào đời theo cách trên. Phương pháp này cũng từng được đề cập đến trong phim Amara, khi nhân vật chính được thông báo rằng cô được sinh ra nhờ người cha ở tù tuồn tinh trùng ra.
Hướng Dương (Theo Oddity Central)