Tôi và chồng 45 tuổi, kết hôn được 20 năm và đã có 5 năm là bạn trước đó. Tuy nhiên, trong suốt 20 năm chung sống và có đến 4 đứa con, chúng tôi không hạnh phúc.
Khi con lớn 14 tuổi, con thứ hai đã 7 tuổi, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Trước đó, anh từng nhắn tin với các cô gái trẻ, tôi đọc được nhiều tin nhắn nhạy cảm nhưng anh khẳng định bản thân chỉ ngoại tình tư tưởng, chưa bao giờ làm gì sai trái với tôi. Tôi tha thứ cho chồng và coi đó như giai đoạn khủng hoảng mà chúng tôi cần phải vượt qua. Một thời gian sau, chồng tôi vẫn liên tục lén lút gọi điện thoại và nhắn tin cho ai đó. Dần dần, nhân tình của chồng còn tìm đến nhà, tiếp cận các con tôi. Lúc ấy, tôi định ly hôn thì phát hiện mình mang thai. Chồng hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng để tập trung chăm sóc cho tôi và con.
Gia đình tôi yên ả được hai năm. Nhưng sau khi con thứ ba chào đời, tôi phát hiện chồng vẫn lén qua lại với cô nhân tình kia và thậm chí cô ấy từng mang thai với chồng tôi nhưng không giữ được đứa bé. Trong lúc đau đớn, uất ức, tôi không sáng suốt nên đã lựa chọn mang thai lần thứ tư để cố giữ chồng. Hiện, bé út nhà tôi đã 6 tuổi nhưng chồng vẫn "chân đạp hai thuyền".
Anh vẫn chăm sóc, chiều chuộng, tỏ ra yêu thương vợ con hết mực nhưng sau lưng chúng tôi, anh dành thời gian cho bồ. Cô bồ của chồng tôi cũng ngoan ngoãn, chịu số phận chung chồng như vậy. Cô ta tuyên bố không cần tiền bạc hay có con, chỉ muốn được ở bên chồng tôi. Tôi đã chờ đợi để chồng suy nghĩ lại và quay về chung thủy với tôi nhưng vẫn không thấy anh thay đổi. Con lớn của tôi hiểu chuyện thì khuyên mẹ nên ly hôn để đầu óc nhẹ nhàng, bớt lo âu, nhưng cứ nhìn chồng chơi với các con bé, tôi lại cố ngậm đắng nuốt cay để con được hạnh phúc.
Tôi hiện tại chỉ nặng 45 kg, cao 1,68 m, cơ thể suy nhược, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, u buồn... Nếu ly hôn, liệu tôi và các con có vượt qua nỗi đau này không? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Thu
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềnguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.