Trong thời gian thụ án tại nhà giam Công an tỉnh Đồng Tháp, nghe "bạn tù" kể về thủ đoạn rạch màn rồi giật dây chuyền, Đông đã "nuốt" từng lời. Tháng 2/2005, mãn hạn tù, Đông không chịu hoàn lương mà áp dụng ngay "mô hình" này để "làm ăn" tại địa bàn các huyện Châu Phú, Phú Tân và Tân Châu… của tỉnh An Giang.
Địa điểm Đông chọn ra tay đầu tiên là nhà chị Lê Thị Hồng Như (ở xã Tân An, huyện Tân Châu). Sau khi theo dõi, phát hiện nạn nhân có đeo một dây chuyền 18K khá "nặng ký", Đông đã mua lưỡi lam, đèn pin, kìm cộng lực để thực hiện kế hoạch đánh cướp.
23h ngày 16/2/2005, đợi lúc chị Như ngủ say, kẻ này đã đột nhập vào nhà, rạch màn thò tay giật 1 dây chuyền 3 chỉ vàng 18K rồi nhanh chóng biến mất trước sự ngỡ ngàng của nạn nhân.
Sau đó 3 ngày, cũng với thủ đoạn tương tự, Đông lại tiếp tục tổ chức cướp tại khu vực ấp Long Hưng, thị trấn Tân Châu. Nạn nhân lần này là chị Phạm Thị Sang với tài sản bị cướp là một dây chuyền trọng lượng 5 chỉ vàng 18K. Trong lúc gây án, Đông đã bị chị Sang phát hiện tri hô, nhưng kẻ trộm đã chạy thoát.
Thấy địa bàn Tân Châu "bị lộ", tháng 4/2005 Đông chuyển sang huyện Phú Tân và Châu Phú để "làm ăn". Tổng cộng, tên Đông đã 20 lần "cào hàng" trót lọt với sự giúp sức của em vợ là Trần Văn Tình - làm nhiệm vụ cảnh giới trong lúc gây án.
Đến ngày 25/9/2005, qua công tác tuần tra kiểm soát tại khu vực xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, lực lượng Công an huyện đã phát hiện và tóm gọn Đông và Tình khi chúng vừa ra tay "cào hàng" tại nhà chị Phạm Thị Kim Huệ ở ấp Hưng Thạnh 2.
Khám xét người Đông và Tình, Công an đã thu giữ 1 sợi dây chuyền bị đứt; 3 lưỡi lam; 1 dao xếp; 1 kim khâu và 1 điện thoại di động. Tại cơ quan điều tra, Đông đã khai nhận, ngoài việc trực tiếp tổ chức 21 vụ rạch màn cướp tài sản lên đến 55 chỉ vàng, siêu trộm còn "phối hợp" thực hiện 8 vụ cùng em vợ là Trần Văn Tình. Đông từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
(Theo Công An Nhân Dân)