![]() |
Hai "siêu trộm" Thắng và Dũng. |
Đêm 24/8, gia đình nhạc sĩ Nguyễn Hoà Bình, ở ngõ 45 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, chỉ khoá cổng mà quên khoá cửa ra vào. Dũng và Thắng trèo qua cổng, đột nhập vào, lấy được chiếc ví trong đó có 2,9 triệu đồng, điện thoại Nokia, O2, cùng chiếc Honda. Sau khi "khoắng" được kha khá tài sản, bọn chúng lấy chùm chìa khoá của gia đình treo trong nhà, mở cổng dắt xe máy ra, sau đó quay lại trả khoá cho gia chủ trước khi phóng xe đi.
Trước đó, chúng cũng đột nhập vào nhà một người nước ngoài ở số 2/256 phố Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội lấy một laptop, một máy nghe nhạc MP4.
Dương Văn Dũng có biệt danh "Chuột" vì anh ta rất nhanh nhẹn và có khả năng đi êm nhẹ khi đột nhập vào các gia đình trộm cắp. Dũng quê ở Ngũ Kiên, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), bỏ nhà, lên Hà Nội lang thang hơn 2 năm nay. Đầu tháng 7, Dũng mò về nhà cùng hai cậu bạn "bụi đời" và trộm chiếc xe máy của bố và bị chính bố đẻ của mình viết đơn tố cáo gửi tới công an xã. Thắng vốn là một đầu bếp "hạng cừ", nhưng vì thói trộm cắp nên bị nghỉ việc nên đã gia nhập vào đội quân đạo chích.
Hằng đêm, chúng lượn lờ ở các phố ngõ, thấy gia đình nào không đóng cửa ban công là bọn chúng đột nhập vào. Có nhiều nhà, không mở được khóa thì chúng dùng sào đẩy laptop từ trên bàn làm việc rơi vào chiếc ghế xoay bên dưới. Sau đó, chúng tiếp tục đẩy chiếc ghế xoay đến gần cửa sổ để thò tay lấy được ra ngoài.
Chúng khai nhận đã gây ra hơn 22 vụ đột nhập vào nhà dân tại địa bàn Hà Nội.
Khánh Ngọc