Tối 16/3, Shree Saini giành danh hiệu á hậu 1 Miss World 2021 và thắng giải Người đẹp Nhân ái. Cô hạnh phúc vì những nỗ lực đã đạt được thành quả xứng đáng và gửi lời cảm ơn khán giả luôn ủng hộ cô trên hành trình này. Shree Saini chia sẻ bức ảnh xinh xắn hồi 6 tuổi và tiết lộ khi đó cô đã hóa trang là Hoa hậu Thế giới. 'Tôi thấy Hoa hậu Thế giới như một siêu anh hùng, một người phụ nữ phục vụ cộng đồng với trái tim yêu thương của mình. Đây là mong muốn sâu sắc nhất của tôi từ khi còn trẻ. Và mục tiêu cống hiến đã truyền cho tôi sức mạnh trong những thời điểm khó khăn trong cuộc sống', cô tâm sự. Năm 12 tuổi, Shree Saini được chẩn đoán mắc chứng tim đập chậm bẩm sinh với trung bình chỉ 20 nhịp mỗi phút. Kể từ đó cô đã được đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn. Các bác sĩ nói Shree không bao giờ có thể nhảy múa - môn nghệ thuật cô yêu thích từ bé. Nhưng sau khi phục hồi, Shree kiên trì tập luyện để có thể khiêu vũ trở lại. Trải qua nhiều năm rèn luyện, theo đuổi đam mê, Shree trở thành một diễn viên múa ballet và được nhận vào trường múa Joffrey Ballet. Trong suốt nhiều năm, từ trước khi đăng quang Hoa hậu Mỹ, Shree là Đại sứ Quốc gia của Hiệp hội Tim mạch Mỹ. Cô đã đi khắp đất nước và tới nhiều quốc gia trên thế giới để nâng cao nhận thức về bệnh tim, quyên tiền từ thiện cứu sống nhiều bệnh nhân tim mạch. Tại cuộc thi Miss World, Shree giành giải Người đẹp Nhân ái với dự án giúp đỡ các bệnh nhân trẻ tuổi mắc bệnh tim. Shree đã giúp quyên được 10.000 USD cho quỹ Victoria's Voice để giúp đỡ những học sinh gặp vấn đề sức khỏe trên khắp nước Mỹ. Người đẹp sinh năm 1996 cũng thường xuyên đến trò chuyện với các em nhỏ và sinh viên ở các trường học về sức khỏe tim mạch. Shree muốn truyền đi thông điệp không chỉ bảo vệ một trái tim mạnh khỏe mà luôn bồi dưỡng trái tim cảm xúc tràn đầy tình yêu. Ngoài cuộc chiến với vấn đề sức khỏe tim mạch, Shree Saini từng đối diện với biến cố khó khăn khi đang học đại học. Người đẹp gặp tai nạn xe hơi và bỏng hết khuôn mặt. 'Vì những tổn thương về thể xác và nỗi đau tình cảm, tôi đã khóc rất nhiều. Nước mắt rơi xuống khiến vết thương bỏng rát hơn, vì vậy tôi thậm chí phải kìm nén khóc. Tôi gục mặt xuống sàn nhà trong khi khóc để nước mắt rơi trên sàn. Đó là giai đoạn đau khổ nhất cuộc đời tôi', Shree nhớ lại giai đoạn đó khi lần đầu tiết lộ những hình ảnh bị bỏng vào cuối năm ngoái. Shree kể mặt cô chảy máu suốt nhiều tháng và quá trình chữa trị khó khăn. Các bác sĩ khuyên cô nên dành thời gian ở nhà, che mặt trong một năm nhưng cô quyết định vẫn tiếp tục việc học. 'Tôi không muốn trốn tránh thế giới mà tìm giải pháp chữa bệnh trong khi quay lại trường đại học', người đẹp nói. Shree đã đội mũ rộng vành tới trường để bảo vệ ánh nắng, tia UV. Giữa các tiết học, cô vào phòng vệ sinh bôi thuốc. Cô thường dùng quạt để xoa dịu cơn đau rát đến bây giờ vẫn chưa hết hẳn. Shree Saini kiên trì chữa lành vết thương thể chất và cảm xúc của mình sau tai nạn. Cô tin rằng cách tốt nhất để vượt qua thử thách, nghịch cảnh là chấp nhận với tâm trí bình tĩnh, đối diện và tìm cách khắc phục từng bước một. Vượt qua nghịch cảnh, Shree lấy lại nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ và tốt nghiệp nhiều trường đại học. Cô đã tốt nghiệp Đại học Harvard (ngành Quản lý phi lợi nhuận), Trường Kịch nghệ Yale (ngành Biểu diễn Nghệ thuật), Đại học Stanford (Ngành Doanh nghiệp xã hội) và Đại học Washington (ngành Báo chí). Shree Saini hiện làm Giám đốc Kinh doanh tại công ty của cha cô và là một diễn giả nổi tiếng. Song hành với việc học, Shree chinh phục các cuộc thi nhan sắc. Cô đăng quang Hoa hậu người Ấn tại Mỹ 2017, Hoa hậu Ấn Độ toàn cầu 2018. Năm 2020, cô chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Washington và một năm sau trở thành Hoa hậu Mỹ. Qua những cuộc thi sắc đẹp, Shree lan tỏa được nhiều hơn những thông điệp tích cực và giúp cô có thể tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Đến nay, Shree đã làm việc cho hơn 100 tổ chức từ thiện. Cô hy vọng sẽ được phục vụ hơn 1.000 tổ chức từ thiện trong cuộc đời. Hoa hậu Mỹ cũng tích cực giúp đỡ cho quê hương Ấn Độ thông qua các tổ chức từ thiện. Năm ngoái, cô quyên góp được 560.000 rupee (7.400 USD) cho các quỹ cứu trợ Covid tại Ấn. Người đẹp luôn tự hào là một cô gái có gốc gác Ấn Độ cũng như là một công dân của Mỹ. Cô muốn truyền đi thông điệp vì một thế giới đoàn kết, hòa nhập. Tại cuộc thi Miss World, Shree Saini chia sẻ hình ảnh mặc áo tắm với các bạn thí sinh và khuyến khích mọi người hãy tự tin, yêu thương cơ thể cũng như vẻ đẹp riêng của mình. Shree Saini nói cô luôn biết ơn cuộc sống mỗi ngày và người đặc biệt nhất trong cuộc đời cô chính là mẹ. Mẹ Shree luôn cổ vũ con gái, tiếp thêm sức mạnh cho cô vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời. Hoài Vũ