Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle ở Anh hồi tháng 3/2020. Ảnh: AP
Một báo cáo của tờ Deadline đăng hôm 17/10 tuyên bố chương trình trị giá 100 triệu USD của Harry, Meghan hợp tác với Netflix bị lùi đến 2023, trong bối cảnh phần tiếp theo của phim ăn khách The Crown về Hoàng gia Anh bị phản ứng dữ dội. Một nguồn tin nói với tạp chí này: "Họ đang rất khó chịu với Netflix và quyết định hoãn bộ phim tài liệu".
Vài ngày trước, các nguồn tin khác từ Netflix cho biết có vấn đề giữa Công tước và Nữ công tước xứ Sussex với ông lớn ngành phát hành phim trực tuyến. Nhà Sussex muốn cắt bỏ mọi nhận xét buộc tội mà họ đã đưa ra về Vua Charles III, Vương hậu Camilla Parker-Bowles, Hoàng tử William, Kate Middleton. Cặp vợ chồng này thực sự chính là những người muốn trì hoãn chương trình cho đến năm sau.
Tuy nhiên, theo nguồn của Page Six, chương trình vẫn sẽ tiếp tục bởi mọi vấn đề xung quanh những thước phim của nhà Sussex được cho là không liên quan gì đến mùa thứ năm của The Crown. Một người trong ngành có uy tín cao nói với Page Six: "Theo như tôi được biết, loạt tài liệu vẫn sẽ công chiếu cuối năm nay".
Tới nay, người đại diện của nhà Sussex và Netflix chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Netflix cũng chưa công bố ngày phát hành chính thức và nguồn tin nội bộ tiết lộ vẫn còn nhiều trục trặc với nội dung bộ phim. Harry và Meghan được cho là đã đưa ra những nhận xét mâu thuẫn với những gì hoàng tử 38 tuổi viết trong cuốn hồi ký cũng sắp ra mắt.
Một cảnh quay trong bộ phim The Crown. Ảnh: Splashnews
Phần mới của The Crown - câu chuyện hư cấu về gia đình Hoàng gia Anh hiện đại - đang bị chỉ trích nặng nề, chỉ vài tuần sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời. Trong phim có đoạn Tân vương Charles (do Dominic West thủ vai) âm mưu một cuộc đảo chính chống lại mẹ mình (hiện do Imedla Staunton thủ vai) khi ông còn là Thân vương xứ Wales, trong một cuộc gặp với cựu Thủ tướng Anh John Major.
Điều này khiến ngài John nói với Mail on Sunday rằng không có cuộc gặp nào như vậy và ông coi cảnh phim này là loại "rác rưởi, vô nghĩa, độc hại".
Người ta cũng cho rằng trong phim có nhiều đoạn mô tả chi tiết cái chết thương tâm của Công nương Diana (do Elizabeth Debiki thủ vai) trong vụ tai nạn xe trong đường hầm ở Paris. Thậm chí, các thành viên đoàn làm phim cũng phản đối những cảnh này. "Quay lại Paris để biến những ngày, giờ cuối cùng của Diana thành một bộ phim là một cảm giác rất khó chịu. Cuối cùng, một số thành viên đoàn làm phim đã không thể chịu được và đang phản đối", một nguồn tin nói với The Sun.
Tùng Anh (Theo Page Six)