
Nếu là một blogger kỳ cựu, hẳn bạn sẽ biết trong thế giới blog ở Việt Nam có blog shopping_wit_me chuyên sử dụng blog để bán hàng trên mạng. Chủ nhân của "cửa hàng" này là một blogger có nickname hippopo, tên thật là Trần Ngọc Hân, 22 tuổi, hiện đang công tác tại công ty Somonet (6 Láng Hạ).
Khi được hỏi về lý do làm blog để kinh doanh, Hân chia sẻ: "Lúc đầu mình làm blog chủ yếu để chia sẻ, dốc bầu tâm sự với bạn bè và cũng vì… 'kém miếng khó chịu' nữa. Nhưng trong một lần đi shopping mình thấy khách hàng thường phải chờ đợi khi muốn thanh toán tiền, còn các cửa hàng ở ngoài khi có nhiều người mua hàng luôn xảy ra tình trạng không đủ người để phục vụ. Vì vậy, mình mới nảy ra ý nghĩ tại sao không kinh doanh trên blog.
Người ta phải mất tiền để tạo ra một trang web bán hàng trực tuyến, còn mình thì không có điều kiện nên chỉ dùng 'cây nhà lá vườn' là blog để kinh doanh. Vậy là mình quyết định đầu tư vào nghề kinh doanh rất mới này, mình đã bỏ ra ba ngày để lập ra một blog riêng chỉ để bán hàng mà thôi. Theo đó, khách hàng có thể tìm được 'cửa hàng' của mình theo 'đường dẫn' là danh sách bạn bè họ. Hơi tự tin một chút, nhưng đúng là mình có khá nhiều bạn nên việc khách hàng biết tới cửa hàng cũng khá nhiều. Cái tiện ích ở đây là khách hàng có thể ngồi tại nhà, bật máy tính lên và chọn các mẫu quần áo mới nhất trên blog của mình. Nếu đồng ý mua hàng, họ chỉ việc gọi điện hoặc chat với mình để tới lấy đồ hoặc cửa hàng sẽ giao sản phẩm tới tận nhà khách hàng nếu họ yêu cầu.
Thường mình hay lấy hàng ở bên Trung Quốc vì có nguồn do mẹ một người bạn gửi về, cứ bốn, năm ngày lại có một đợt hàng mới hay đôi khi 'tăm tia' được ở đâu có hàng độc mà bị 'tồn' mình sẽ lấy về bán 'hộ'. Còn về số lượng thì theo yêu cầu của khách hàng thôi, hôm nào mới lấy hàng về mình đều post ảnh lên để cho mọi người cùng xem và tham khảo, tuy hơi mất thời gian nhưng tất cả vì khách hàng mà".
Khác với Ngọc Hân, Hạnh Ly - chủ nhân của blog Ly_shop kinh doanh ngay tại blog của mình và kinh doanh nhiều mặt hàng khác ngoài quần áo như kính thời trang, thắt lưng hay thậm chí cả… bút mực.
"Em làm blog bán hàng trên mạng này vì em thích kinh doanh lắm, thế hệ 9x bọn em hiện nay rất thích như vậy mà. Lúc đầu, em cũng không nghĩ ra hướng làm ăn như thế này đâu nhưng khi được bạn bè và anh chị em trong nhà 'mách nước' em đã quyết định thành lập shop. Hầu hết các sản phẩm ở cửa hàng em đều là hàng xịn 100%, các khách hàng của em hầu hết là các bạn trẻ đều đang ở độ tuổi 9x. Bên cạnh vai trò là một khách hàng thì họ cũng thường đóng góp ý kiến, cho em những lời khuyên về xu hướng thời trang năm này và phong cách ăn mặc nào đang được yêu thích", Ly nói.
Ngồi cùng Hân có một lúc mà chuông điện thoại của cô nàng "doanh nhân" không ngừng đổ chuông. Khách hàng sau khi xem mẫu trực tiếp trên blog của Hân đã gọi điện để hẹn giờ giao hàng. Không bỏ lỡ cơ hội tôi vội vã đi theo "bà chủ" để "tìm hiểu" những "thượng đế" khi mua hàng trên shop blog.
Linh Trang - một khách hàng quen thuộc của shopping_wit_me blog cho biết: "Em biết tới cửa hàng của chị Hân qua lời giới thiệu của một người bạn. Khi xem những mẫu quần áo ở trong đó em rất thích và nhất là thái độ phục vụ ở đây rất tốt. Em đã mua ở đây nhiều lần rồi, cả cái áo hồng và chiếc quần jean em đang mặc cũng có xuất xứ tại đây".
Cùng chung quan điểm với Trang, Nam Anh chia sẻ: "Từ khi có blog bán hàng của chị Ly em đã bớt được khá nhiều thời gian mua sắm ở ngoài. Bên cạnh thời gian lướt web hàng ngày, em còn có thể shopping ngay tại nhà. Em rất thích quần áo tại chỗ chị Ly vì đồ ở đây rất phù hợp với lứa tuổi bọn em và giá cả phải chăng. Em nghĩ rằng mua hàng ở đây khá đảm bảo vì hầu hết sản phẩm đều 'nguyên đai, nguyên kiện' hết".
(Theo VTV.vn)