![]() |
Chiếc xe máy treo tại shop Che. |
Bất kỳ ai ghé qua X mode - Freeland of fashion (số 4 Nguyễn Thái Học) đều rùng mình bởi cách trang trí "tàn bạo" của cửa hàng: một hình người không đầu, bông băng trắng toát, bị chú nhện đen to khổng lồ cắn ngang lưng, nằm vắt vẻo trên mấy sợi dây thừng, án ngữ ngay cửa ra vào.
Bước vào trong shop, khách hàng không thể không ngắm nhìn hàng trăm trang họa báo với đủ màu sắc, hình ảnh bắt mắt được cắt dán chi chít trên trần nhà. Khi lựa đồ, mọi người lại thêm một lần "ngả mũ bái phục" cách bày hàng của ông chủ: tất, dây lưng, ví da, mũ... được đựng trong chiếc thùng phuy, ai muốn mua gì thì tự thò tay xuống đó... bới tứ tung lên mà chọn. Cạnh đó là những giá treo quần áo được làm từ những đoạn ống nước với đủ loại kích cỡ khác nhau. Khi mỏi chân, khách hàng có thể ngồi lên những chiếc... lốp ô tô cũ được bài trí rất tuềnh toàng trong quầy.
Tương tự, shop quần áo 58B Bà Triệu cũng có cách bài trí ấn tượng không kém. Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt khách hàng là... một băng đạn dài trên 2m với vô số những viên đạn đang cuốn quanh một cây cột được làm bằng ống nước, cạnh đó là cái xẻng nhỏ, bi-đông nước cũ kỹ, mặt nạ chống độc và một chiếc mũ sắt của lính Mỹ. Bên trong cửa hàng được thiết kế giống như một... cái nhà máy nước với vài chục vòi nước được bố trí ở các vị trí khác nhau, toàn bộ giá treo quần áo đều làm bằng ống nước. Trần nhà lủng lẳng những vật dụng hằng ngày, từ cái chảo, kìm sắt, búa đinh, đến bình xịt muỗi, gậy bóng chày... 4 chiếc loa đặt tại các góc nhà liên tục cất lên những giai điệu trẻ trung, sôi động. Dàn đèn gồm trên 10 chiếc, nhấp nháy ánh đỏ, vàng, xanh vào những buổi đêm...
![]() |
Giá treo quần áo bằng ống nước. |
Chủ nhân của những shop quần áo đặc biệt kể trên đều là những người trẻ tuổi, ưa sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Lưu Danh Quang, sinh viên năm thứ ba, khoa Trang trí nội thất, Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội sở hữu X mode - Feeland of fashion. Tham gia vào lĩnh vực kinh doanh thời trang từ 2003, Danh Quang xác định rõ đối tượng khách hàng của shop chủ yếu là sinh viên, học sinh nên điều cốt yếu giá cả phải tương đối "mềm", những mặt hàng bày bán cũng phải đa chủng loại. Danh Quang đặc biệt lưu tâm tới việc gây ấn tượng mạnh bằng cách trang trí lập dị để thu hút sự chú ý của những người trẻ tuổi, khiến ai ngang qua cũng phải... giật mình, nhìn thấy đi là ghé vào shop ngay. Với cách trang trí không quá cầu kỳ, trái lại có phần đơn sơ pha nét tự nhiên, mang đậm dấu ấn đặc trưng của "dân mỹ thuật", X mode dần "sánh ngang" với những cửa hàng "lão làng" khác trong lĩnh vực kinh doanh quần áo.
![]() |
Hình nộm gây sốc. |
Còn shop 58B Bà Triệu thuộc về Vũ Việt Hưng, năm nay 31 tuổi, hiện công tác tại một đơn vị kiểm toán nhà nước. Hồi còn là một du học sinh tại Trung Quốc, Việt Hưng rất thích cách ăn vận theo kiểu hip-hop của các bạn trẻ nước bạn và nung nấu ý định khi về nước sẽ mở một cửa hàng quần áo nhỏ vừa thỏa nỗi đam mê cá nhân vừa phục vụ nhu cầu của một bộ phận người trẻ tuổi đất Hà thành. "Nếu chỉ thuê mặt bằng, mua hàng về bày bán thì cửa hàng của mình sẽ chìm ngay, phải có cách thu hút khách hàng riêng, độc đáo", Việt Hưng nghĩ vậy và quyết định biến shop của mình thành... một nhà máy nước thu nhỏ cùng với những đồ trang trí đặc biệt. Việt Hưng đã bỏ tiền mua vé máy bay vào tận Sài Gòn, tìm đến chợ Dân Sinh hoặc lặn lội sang tận chợ đồ lính ở Quảng Châu (Trung Quốc) "săn" đồ phụ kiện cho nhà máy nước. Phải mất 1 tháng trời mới hoàn thiện được khâu trang trí. Tốn công, nhọc sức và hao tiền nhưng bù lại, cửa hàng đã thu hút được một lượng lớn khách hàng ghé qua mua sắm", Việt Hưng tươi cười cho biết.
Kiểu kinh doanh độc đáo của Danh Quang, Việt Hưng đã giúp họ bước đầu gặt hái được những thành công nhất định. Bằng chứng là ngoài X mode - Freeland of fashion, Danh Quang đã có thêm shop Che tại số 4 hàng Vôi và Việt Hưng cũng đã là chủ nhân của một shop quần áo thời trang nữa tại số 35 Đường Thành.
(Theo Thanh Niên)