Đến giờ, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) vẫn chưa hết run. "Nghĩ lại sự việc từ chiều đến giờ tôi vẫn còn sợ hãi, tứ chi vẫn run lẩy bẩy", anh Mạnh nói.
Chiều 28/2, Mạnh đến chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân) để chuyển nhà trọn gói. Đang ngồi trong ôtô đỗ dưới chân tòa nhà, Mạnh nghe thấy tiếng khóc và mọi người la hét, anh vứt điện thoại chạy ra ngoài thì thấy một cháu bé đang trèo ra lan can.
Không kịp suy nghĩ, Mạnh mau chóng tìm cách trèo lên mái tôn ở khu vực lối vào hầm để xe chung cư rồi dang tay để hứng bé. "Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ chưa đầy một phút", Mạnh chia sẻ.
Khu vực mái tôn nơi anh Mạnh trèo lên đỡ bé gái 2 tuổi. Ảnh: Phạm Chiểu
Thời điểm bé gái rơi, Mạnh dơ tay ra đỡ nhưng lực rơi mạnh khiến anh chỉ kịp túm được cháu rồi cả hai ngã bật ra lún cả mái tôn. "Lúc hai chú cháu ngã ra thì tôi chỉ bị bong gân nhẹ ở cổ tay thôi", Mạnh nói.
Tối cùng ngày, gia đình bé gái gọi điện cho Mạnh để cảm ơn. Anh cảm thấy hạnh phúc khi bé gái chỉ bị gãy chây, tay và tính mạng không bị ảnh hưởng.
Mạnh cho hay anh làm công việc chuyển nhà trọn gói được khoảng 2 năm nay. Nhà anh có hai con và một bé bằng tuổi bé gái mà anh cứu sống. "Nay về đón con mà cứ nghĩ mãi đến sự việc, tôi chỉ biết ôm con vào lòng", Mạnh nói và cho biết sau khi sự việc được lan tỏa, anh đã nhận được rất nhiều cuộc gọi chúc mừng.
Nguyễn Ngọc Mạnh tại nhà riêng. Anh vẫn chưa hết run khi nhớ lại phút cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư. Ảnh: Phạm Chiểu
Trước đó, khoảng 17h ngày 28/2, một bé gái 2 tuổi leo ra ngoài lan can một toà chung cư ở Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Sau gần chục giây đu mình ở lan can, em bé rơi từ tầng 12A xuống dưới. Bé rơi trúng tay anh Mạnh nên thoát chết.
Phạm Chiểu