![]() |
Từ nay, Premiership sẽ vắng đi một huyền thoại. |
Cuối cùng, lão tướng của vùng Đông Bắc nước Anh cũng phải đầu hàng trước chấn thương quái ác. Tuổi tác đã không cho phép anh có thể hồi phục kịp khi mà mùa giải cuối trong màu áo Newcaslte chỉ còn đúng 3 trận đấu nữa.
"Tôi đã hoàn tất sự nghiệp của mình với những ký ức thật tuyệt vời. Đúng là có hơi thất vọng một chút khi tôi không thể chơi nốt 3 trận đấu cuối cùng nhưng tôi sẽ không phàn nàn. Để làm gì cơ chứ?", Shearer nói lời từ biệt.
Ngôi sao trung thành của Newcaslte cho rằng, việc ghi được bàn thắng trong trận thắng Sunderland là một lời chia tay đẹp với các CĐV: "Tôi cũng đã có quà chia tay với những CĐV trung thành của Newcastle. Lẽ ra, nếu được dành bàn thắng đó trong trận đấu cuối với Chelsea thì tốt hơn nhưng chúng ta đành phải chấp nhận thực tế. Hy vọng rằng tôi sẽ kịp bình phục để tham dự trận đấu chia tay mình với CLB Celtic. Nếu từng là cầu thủ, bạn sẽ hiểu tôi vẫn còn rất may mắn bởi nhiều người phải chịu số phận éo le hơn nhiều".
Trong suốt sự nghiệp vẻ vang của mình, Shearer đã chơi cho Southampton, Blackburn và Newcastle nhưng "Chích chòe" chính là đội bóng mà anh gắn bó suốt 10 năm trời, từ năm 1996 đến nay. Shearer phá kỷ lục ghi bàn cho CLB khi có tới 206 bàn thắng cho Newcastle. Trong màu áo ĐT Anh, Shearer cũng ghi được 30 bàn thắng. Tuy thế, anh lại không có nhiều danh hiệu khi chỉ đoạt được một chức vô địch Premiership với Blackburn. Nhiều chuyên gia đã nhận định, Shearer lẽ ra đã thành công hơn thế nếu không nhất quyết từ chối lời mời của Manchester United vào những năm 90 của thế kỷ trước.
T.V.