Hôm 28/2, tài khoản Twitter có tên Marine@Kasatpova gây chú ý khi đăng tải dòng chữ: "Liệu chúng ta có thể nói về sự thật rằng Maria chưa từng đập một cây vợt nào trong 18 năm sự nghiệp? Tennis rất dễ gây bực dọc và cô ấy luôn kiểm soát bản thân rất tốt". Sharapova đăng tải lại và xác nhận: "À thì không bao giờ trong trận đấu nhưng trong tập luyện thì có. Tuyệt đấy chứ".
Trước khi thông báo chia tay quần vợt hôm 26/2, tay vợt nữ người Nga đã trải qua 856 trận thi đấu chuyên nghiệp mà không đập gãy một cây vợt nào. Sharapova có 645 trận thắng và 171 trận thua khi đánh đơn và tỷ lệ thắng thua khi đánh đôi là 23/17. Người đẹp có trong tay 5 danh hiệu Grand Slam cùng hai lần giữ vị trí số một thế giới.
Sau khi tuyên bố tạm biệt làng bóng nỉ, "Búp bê Nga" cho biết sẽ tiếp tục chinh phục các mục tiêu khác trong cuộc sống trong đó có phát triển kinh doanh. Tuy nhiên ngay lúc này, người đẹp muốn tận hưởng những điều bình dị như ở bên gia đình, thưởng thức ly cafe buổi sáng, đi chơi xa cuối tuần hay học nhảy.
Sharapova đang hạnh phúc bên thương gia người Anh - Alexander Gilkes - và các fan tin rằng tay vợt cựu số một thế giới sẽ sớm lấy chồng sinh con sau khi chia tay tennis. Sharapova từng chia sẻ rằng cô không bao giờ nghĩ mình vừa có thể chơi tennis, vừa làm mẹ. Việc xa mẹ từ sớm để theo nghiệp quần vợt khiến người đẹp Nga không muốn con mình có trải nghiệm tương tự.
"Tôi không biết làm thế nào để thực hiên hai việc ấy cùng lúc khi bạn phải dành nhiều thời gian cho cơ thể, tăng sức mạnh và thi đấu trên sân. Đó không bao giờ là hoàn cảnh mà tôi muốn có một em bé ở bên cạnh. Việc xa mẹ từ nhỏ ảnh hưởng tới rất nhiều quyết định của tôi trong tương lai. Tôi có mối quan hệ tốt với bố mẹ nhưng tôi muốn con mình có cảm giác bình yên, cảm giác ở nhà", Sharapova cho biết.
Hoàng Trang (Theo Tennis World)