Trở lại Australia mở rộng sau một năm vắng bóng vì chấn thương và chăm con, Serena chỉ mất 49 phút để hạ đối thủ người Đức, Tatjana Maria, sau hai set với tỷ số 6-0 và 6-2. Tuy nhiên, trang phục màu sắc của tay vợt cựu số một thế giới mới là chủ đề bàn tán của các fan.
Cô em nhà Williams kết hợp với nhà tài trợ Nike thiết kế bộ áo liền quần và đặt tên là 'Serena-tard'. Ngôi sao 37 tuổi thổ lộ, cô dành thời gian và tâm huyết tạo ra bộ trang phục vừa vặn và thoải mái vận động tại giải Grand Slamd đầu tiên trong năm.
Bộ jumpsuit xanh lá ôm khít cơ thể đồ sộ của Serena, cắt khoét sau lưng. Tay vợt người Mỹ còn đi đôi tất lưới thi đấu dưới cái nắng nóng của Melbourne.
Trang phục ngày tái xuất Australia mở rộng của Serena gây ra tranh cãi. Trong khi một số người yêu thích bộ đồ màu mè, số khác lại chê bai.
'Tôi đến đây vì bộ đồ ấy. Hãy phủ xanh nào Serena', tài khoản Twitter có tên Adrian Chang bình luận. 'Trang phục của Serena khiến tôi tự tin hơn nhiều', một fan khác tán thành. Có người liên tưởng Serena với siêu nhân xanh trong bộ phim '5 anh em siêu nhân'.
Tuy nhiên, không phải ai cũng thích hình ảnh rực rỡ của cô em nhà Williams. 'Serena trông thật kinh trong bộ đồ xanh. Chúa ơi, không phải là mọi người yêu cô ấy quá nên không ai dám nói đấy chứ. Hãy thay bộ đồ xấu xí ấy đi', tài khoản mang tên Barbara Elaine chia sẻ.
Có ý kiến nhận xét, ít ra bộ đồ jumsuit 'siêu nhân xanh' còn hơn bộ catsuit đen Serena mặc tại Roland Garros tháng 5 năm ngoái. Khi đó, Serena tiết lộ trang phục bó sát giúp máu lưu thông tốt hơn. Giải Pháp mở rộng năm 2018 cũng là lần đầu, tay vợt cựu số một thế giới quay lại với quần vợt sau thời gian nghỉ sinh con và hồi phục sức khỏe.
Tại Australia mở rộng năm nay, tay vợt người Mỹ được xếp là hạt giống thứ 16. Serena chạm chán Eugenie Bouchard, tay vợt xinh đẹp người Canada, ở vòng hai hôm 17/1.