Tôi mới vào công ty này từ đầu năm. Đây là công ty gia đình chuyên xuất khẩu linh kiện máy tính, giám đốc và kế toán trưởng là hai vợ chồng, một vài chức vụ khác trong công ty cũng do anh chị em của giám đốc đảm nhiệm.
Tôi làm quản lý kho hàng kiêm sale và phụ cả kế toán, lương 8 triệu đồng/tháng, có ăn trưa. Công việc của tôi khá nhiều, thường về nhà lúc 6 rưỡi tối nhưng vì chưa lập gia đình nên tôi vẫn đảm đương được. Tuy nhiên, áp lực không đến từ công việc mà lại là chuyện ăn mặc của tôi. Tôi không biết mặc thế nào cho vừa lòng sếp nữ bởi hầu như hôm nào chị cũng ý kiến về kiểu dáng, màu sắc quần áo của tôi. Hôm thì chị bảo tôi mặc diêm dúa quá, hôm chị chê tôi diện đồ áo hàng chợ, "trông như giẻ". Có lần chị bảo: "Không hiểu gu của em thế nào, bây giờ mấy thương hiệu thời trang bình dân trong trung tâm thương mại nhiều mà không quá đắt, khoảng 500.000-700.000 đồng, mua vừa bền vừa đẹp mà lại cứ ra chợ mua đồ sinh viên". Một lần, tôi cùng anh chị đi tiếp khách, chị nói nửa đùa nửa thật: "Tha mày theo ngại quá, ăn mặc không đỡ nổi".
Tôi đã 26 tuổi chẳng nhẽ lại không biết phải ăn mặc như thế nào nhưng anh chị trả lương thấp, từng đó tiền tôi có muốn cũng không thể mạnh tay mua sắm quần áo được. Tôi rất buồn vì bị kỳ thị chuyện quần áo, tôi có nên nghỉ việc ở công ty này không?
Thắm
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.