Hôm 8/1, cảnh sát bang Karnataka bắt giữ Suchana Seth, người đứng đầu trung tâm công nghệ The Mindful AI Lab ở thành phố Bengaluru. Bà mẹ 39 tuổi bị bắt khi đang trên taxi từ bang Goa về Karnataka. Thi thể con trai cô được tìm thấy trong vali hành lý trên xe.
Thanh tra cảnh sát Paresh Naik cho biết Seth nhận phòng khách sạn cùng con trai ở Goa hôm thứ Bảy, nhưng cậu bé không xuất hiện khi cô trả phòng tối thứ Hai. Ông Nail cho biết thêm rằng nhân viên dọn dẹp của khách sạn tìm thấy vết máu trong phòng sau khi Seth rời đi. Người này đã gọi điện báo cảnh sát.
Nữ giám đốc sau đó giải thích qua điện thoại rằng cô đang đi taxi về Bengaluru làm việc. Những vết máu trong phòng là do cô đang có kinh nguyệt. Đồng thời, Seth cũng khai rằng con trai đang ở cùng bạn cô tại Nam Goa. Thanh tra Naik cho biết Seth thậm chí còn cung cấp một địa chỉ cho cảnh sát. Tuy nhiên, ngay khi phát hiện địa chỉ đó là giả, cảnh sát đã liên lạc với tài xế, yêu cầu chở cô này đến đồn cảnh sát gần nhất.
Giám đốc sở Cảnh sát Bắc Goa, Nidhin Valsan, nói với truyền thông: "Khi mở hành lý của cô ấy ra, chúng tôi tìm thấy thi thể đứa trẻ". Ông Valsan cho biết cảnh sát đã đưa Seth về bang Karnataka. Bên cạnh đó, họ cũng gọi cho chồng Seth, Venkat Raman - người đang ở Indonesia - và yêu cầu anh này về Ấn Độ.
Theo hãng tin ANI, tòa án địa phương ra lệnh tạm giam Seth trong 6 ngày.
Đài truyền hình NDTV đưa tin vẫn chưa rõ động cơ gây án của Seth nhưng cảnh sát nghi mối quan hệ bất hòa giữa Seth với chồng có thể là một trong những nguyên nhân. Cả hai được cho là đã ly hôn.
Trên trang Linkedin của mình, Seth giới thiệu từng là thành viên Trung tâm Berkman Klein, Đại học Harvard. Cô có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học dữ liệu. Cô cũng cho biết mình là cố vấn cho các nhóm khoa học dữ liệu, nghiên cứu và khởi nghiệp.
Tùng Anh (Theo Mail)