“Không thể kết thúc mùa giải tốt hơn được nữa. Tôi cảm thấy rất hài lòng. Hattrick là một kỳ tích ở bất kỳ trận đấu nào, hơn nữa, Colombia đâu phải là đội ngon xơi”, Owen hào hứng nói.
Với 32 lần sút tung lưới đối phương, Owen đã vượt qua Alan Shearer, Nat Lofthouse và Tom Finney. Giờ đây, mục tiêu của anh là đuổi kịp Charlton, Gary Lineker và Jimmy Greaves, và anh hoàn toàn lạc quan về tương lai: “Tôi mới ở tuổi 25, thời gian vẫn còn đủ cho tôi lập nên kỳ tích. Giờ đây, cứ mỗi bàn tôi ghi là công chúng bắt đầu dự báo về những kỷ lục mới”.
Khỏi phải nói HLV Sven Goran Eriksson hài lòng về cậu học trò cưng của mình đến thế nào. Ông không tiếc lời ngợi ca anh là tiền đạo tuyệt vời nhất thế giới. Sven nói: “Tôi từng làm việc với những cầu thủ bậc thày, nhưng chưa từng thấy ai hoàn hảo hơn Michael. 3 cú dứt điểm của anh ấy trong trận đấu với Colombia trông như mơ. Dù vậy, tôi cảm thấy thú vị nhiều hơn là ngạc nhiên bởi anh ấy đã trình diễn lối đá công phá đó từ lâu rồi. Nói đến bóng đá là ám chỉ đến bàn thắng, và Michael đã 32 lần khiến con tim của cả quốc gia rung lên, trong khi anh ấy mới chỉ 25 tuổi. Điều đội tuyển Anh cần làm bảo toàn sức khoẻ cho Michael Owen để hướng tới World Cup”.
Bạch Kim