
Á hậu Đặng Minh Thu.
- Cảm giác của chị như thế nào khi được tham dự một cuộc thi lớn như vậy?
- Thực sự mấy ngày nay tôi rất bận với những cuộc chuyến đi hoạt động xã hội nên cũng không biết tin mình được chọn đi thi Hoa hậu thế giới. Tôi chưa nhận được thông tin chính thức nào, chỉ nhận được chúc mừng từ báo chí gọi đến. Tôi rất vinh dự nếu được chọn để tham dự một đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới và sẽ cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo.
- Vậy chị đã chuẩn bị như thế nào cho cuộc thi đặc biệt là phần năng khiếu vốn rất được ban tổ chức coi trọng?
- Thực sự tôi bất ngờ nên hiện tại cũng chưa biết mình phải làm gì, bên cạnh đó tôi cũng chưa có lịch cụ thể để có kế hoạch chuẩn bị. Tuy nhiên, tôi chắc chắn một điều là sẽ đầu tư và chuẩn bị cẩn thận và chu đáo nhất cho cuộc thi. Mọi người hãy chờ và ủng hộ cho tôi nhé.
- Một số người đẹp Việt Nam đến với những cuộc thi quốc tế còn mang tâm lý e ngại, đặc biệt là khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ hạn chế. Với chị thì sao?
- Tôi vốn học chuyên ngành tiếng Anh nên cũng không ngại lắm về khả năng giao tiếp. Còn chuyện tâm lý thì tôi quan niệm đã bước vào một cuộc thi là sẽ quên hết mọi vướng mắc xung quanh để tập trung cao độ, nhất là với cuộc thi lần này còn là thể diện quốc gia nữa. Tuy vậy, tôi không quá tham vọng rằng mình sẽ đạt được thành quả gì trong cuộc thi mà chỉ tâm niệm sẽ làm hết sức mà thôi.
- Chị sẽ giới thiệu hình ảnh gì của Việt Nam với bạn bè thế giới?
- Có rất nhiều thứ mà tôi muốn nói về đất nước mình, chẳng hạn như tà áo dài Việt Nam, các món ăn truyền thống và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam dịu dàng và thân thiện nữa.
Huyền My thực hiện