- Tại sao anh lại làm cho mình già đi trong khi các ca sĩ khác ngày càng muốn có dáng "baby"?
- Tôi rất thích và trân trọng cái nick "hoàng tử Sơn Ca" mà báo chí và khán giả dành cho mình, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ giấu nhẹm nó đi, kể cả khi không còn hát nữa.
Nhưng thú thật, tuổi của tôi cũng không còn nhỏ để giữ mãi danh xưng và hình ảnh đó. Tôi cần tìm một phong cách khác cho phù hợp. Tôi cố gắng rất nhiều và cho đến hôm nay, khán giả đã chấp nhận một Quang Vinh "bụi bặm" hơn, mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn từ sân khấu cho đến đời thường.

Ca sĩ Quang Vinh.
- Mẫu người yêu lý tưởng của anh như thế nào?
- Tình yêu không giống như cái computer được lập trình sẵn, duyên nợ tới thì tới thôi, biết đâu mà tìm kiếm. Tôi sẽ "thú nhận" khi tìm được người đó thật sự. Và tôi tin các fan sẽ tiếp tục ủng hộ cho cả tôi và "người ấy". Còn tiêu chuẩn người phụ nữ của mình thì đơn giản lắm, người nào có thể làm tôi thấy "ăn ngủ không yên", có thể làm cho Vinh khóc hay cười là okie rồi.
- Sau tập sách ảnh "Quang Vinh cận cảnh" phát hành, anh có định làm tiếp tập sách ảnh thứ hai?
- Tôi sẽ làm, nhưng phải có sự chuẩn bị tốt về ý tưởng. Vinh muốn cuốn thứ hai này mình xây dựng một hình tượng mới. Sốc hơn, chứ không "ngoan ngoãn", thư sinh như trước nữa.
- Cũng bởi vì cái "mác" công tử mà hiện nhiều người vẫn không tin và chấp nhận thành công của anh. Họ cho rằng Vinh dùng tiền gia đình để tìm sự nổi tiếng. Anh nghĩ sao?
- Ban đầu nghe điều đó, tôi cũng buồn và nản lắm nhưng những người thân bên cạnh đã động viên tôi. Đúng là có gia đình "hậu thuẫn", nhưng việc vay mượn tiền của ba mẹ để thực hiện kế hoạch nghệ thuật của tôi đều có sổ sách và chi trả sòng phẳng, rõ ràng. Bây giờ, áp lực lớn nhất ngoài chuyện đi hát là việc quản lý công ty, nếu không khéo kinh doanh thì cả núi tiền cũng hết.
(Theo Sinh Viên)