Amaobi từng "gây chuyện" với Đà Nẵng hồi năm 2005. Ảnh: VnE |
Ngay sau khi "tìm được" Amaobi (anh này bỏ ra Hà Nội chơi), 14h hôm qua, lãnh đội Đà Nẵng đã có cuộc họp để đưa ra một quyết định xử phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, do sự bất hợp tác của ngoại binh này, Đà Nẵng có ý định chuyển vụ việc lên LĐBĐ VN (VFF) nhờ giải quyết.
Trong cuộc họp khẩn đó, Amaobi liên tục đưa ra lý do "bất đồng ngôn ngữ nên không hiểu ban huấn luyện nói gì" để giải thích cho những sai phạm mà mình mắc phải. Trong khi đó, Giám đốc điều hành CLB Bùi Xuân Hòa thì khẳng định Amaobi là cầu thủ giỏi tiếng Anh nhất trong số các ngoại binh của Đà Nẵng, nên "không có lý gì mà cầu thủ khác hiểu còn anh ấy lại không".
Không chỉ thanh lý hợp đồng, CLB sông Hàn còn muốn phạt Amaobi một khoản tiền đền bù và đề nghị VFF cấm tiền đạo này thi đấu cho CLB khác ở VN trong một năm. Ông Bùi Xuân Hòa giải thích: "Đà Nẵng không thể đưa ra hình thức kỷ luật bình thường như các cầu thủ khác là đẩy xuống đội trẻ. Làm như thế, chúng tôi vẫn phải trả lương mỗi tháng hơn 5.000 USD. Ngoài ra, khoản tiền phạt với anh ta sẽ như một sự đền bù số tiền chuyển nhượng (20.000 USD) mà Đà Nẵng phải bỏ ra".
Sau kỳ nghỉ Tết vừa rồi, Amaobi đã đến tập trung muộn một ngày. Trong luyện tập cũng như thi đấu, Amaobi thường xuyên có thái độ không hợp tác với BHL. Đỉnh điểm của sự bất hợp tác này là vụ trốn trại ra Hà Nội thư giãn do không có tên trong danh sách thi đấu của Đà Nẵng trong trận gặp Đồng Tháp ở Cup Quốc gia.
Thế Ngọc