Sau 15 ngày được nỗ lực chữa trị tại bệnh viện Việt Pháp với phí tổn rất lớn, ông Nguyễn Viết Sáu vẫn qua đời
Bệnh nhân Nguyễn Viết Sáu, 70 tuổi, ở tại số nhà 63 phố Châu Long, Hà Nội đã tử vong vào khoảng 13h hôm qua (ngày 15/6) sau khi trải qua 2 cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Việt Pháp để giải quyết hậu quả từ việc miếng gạc bị bỏ quên trong bụng dẫn tới ruột của bệnh nhân bị hoại tử.
Trưa ngày 15/6, anh Nguyễn Mạnh Hùng, con trai bệnh nhân Sáu cho biết, ông Sáu đã rơi vào tình trạng hôn mê sau ca phẫu thuật thứ 2 tại bệnh viện Việt Pháp. Anh Hùng cho biết thêm, gia đình đã chuẩn bị đưa ông Sáu về nhà vì biết ông không qua khỏi.
Trước đó, sáng 15/6 các bác sĩ bệnh viện Việt Pháp đã tiến hành hội chẩn và kết luận bệnh nhân khó qua khỏi. Nguyên nhân là do não bệnh nhân đã bị liệt vì bị nhiễm trùng máu, ruột gần như bị hoại tử hết. Sau khi được gia đình đưa về nhà khoảng nửa tiếng, bệnh nhân Sáu đã qua đời.
Tối qua (15/6), anh Hùng cho biết nhiều khả năng gia đình sẽ khiếu kiện bệnh viện Việt Đức vì bác sĩ Tùng là người bỏ quên tấm gạc trong bụng bệnh nhân nhưng bản cam kết trước khi phẫu thuật (ngày 3/9/2004) được ký giữa gia đình bệnh nhân và bệnh viện Việt Đức chứ không phải với bác sĩ Tùng.
Hơn nữa, theo gia đình bệnh nhân, bác sĩ Tùng là người rất có trách nhiệm vì đã dám đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình. Số tiền chữa trị cho ông Sáu tại bệnh viện Việt Pháp lên tới 12.000 USD và sẽ do bác sĩ Tùng chi trả.
Hiện nay, bác sĩ Tùng mới trả cho bệnh viện Việt Pháp được 1/3 số tiền trên, số tiền còn lại bác sĩ Tùng đã phải ký nợ với bệnh viện Vệt Pháp.
TS Võ Văn Bản, Phó tổng giám đốc bệnh viện Việt Pháp cho Tiền Phong biết bệnh viện Việt Pháp sẽ giảm 10% chi phí giường nằm điều trị của bệnh nhân Sáu.
TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, Hội đồng kỷ luật đã quyết định kỷ luật bác sĩ Đoàn Thanh Tùng, phẫu thuật viên chính 3 tháng không được phẫu thuật, khiển trách trước toàn bệnh viện, không được nhận tiền thưởng trong thời gian chịu kỷ luật.
Kíp dụng cụ viên cũng chịu mức kỷ luật không được thực hiện chuyên môn trong 3 tháng, khiển trách trước toàn bệnh viện và không nhận các khoản thưởng. TS Quyết vẫn khẳng định, sự việc đáng tiếc trên là tai nạn nghề nghiệp của bác sĩ Tùng.
Đồng thời Giám đốc bệnh viện Việt Đức khẳng định bệnh viện sẽ hỗ trợ bác sĩ Tùng một phần chi phí phải trả cho bệnh viện Việt-Pháp.
Trước việc có thể gia đình bệnh nhân sẽ khởi kiện bệnh viện Việt Đức, TS Quyết cho biết, đúng là bản cam kết trước khi phẫu thuật cho bệnh nhân được ký giữa gia đình và bệnh viện Việt- Đức, nhưng theo quy chế của Bộ Y tế thì người phẫu thuật chính phải chịu trách nhiệm về ca mổ mà mình thực hiện.
Sau khi biết tin bệnh nhân Sáu qua đời, bệnh viện Việt Đức đã cử bác sĩ Nguyễn Đức Chính, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện đến gia đình bệnh nhân để chia buồn.
Ngày mai (17/6), ông Sáu sẽ được gia đình đưa về mai táng tại nghĩa trang huyện Yên Nhân, tỉnh Hưng Yên.