- Một Phương Thanh thẳng thắn, dám sống dám làm, mặc dù xuất hiện rất khiêm tốn trong năm qua lại lên nhận giải thưởng Làn Sóng Xanh 2005? Chị nói sao về chuyện này?
- Không biết mọi người có quá bất công với tôi không khi nhận xét như vậy. So với năm trước, năm nay tôi làm được nhiều việc hơn. Tôi chỉ xuất hiện ít trước công chúng chứ không hề vắng mặt trên thị trường. Bằng chứng là trước và sau khi sinh con tôi đều ra đĩa, trong đó có 3 bài được công chúng yêu thích. Chẳng lẽ mọi người chỉ đánh giá 6 tháng cuối năm để xét tặng giải thưởng còn 6 tháng đầu năm là khoảng thời gian làm việc nhiều nhất của Phương Thanh thì bỏ đi sao?
Chính vì tôi dám sống dám làm nên trước đây mới không tới nhận giải VTV bài hát tôi yêu, còn Làn Sóng Xanh lại là chuyện khác. Giải thưởng này do Sở Văn hóa, đạo diễn chương trình, biên tập chương trình là những người có uy tín trong làng văn nghệ bình bầu, nên nếu "ì xèo" tôi nghĩa là "ì xèo" họ. Mặc dù việc khen chê rất quan trọng đối với người nghệ sĩ, nhưng theo tôi, đã chê thì phải chê đúng để người ta rút ra kinh nghiệm và vươn lên chứ không phải phủ nhận những gì người ta cống hiến. Thực ra, không phải có giải này giải nọ chúng tôi mới hát được. Bản thân mỗi ca sĩ đã khẳng định tên tuổi, đã có công chúng thì dù hát bất kỳ nơi đâu, dù ra CD ít hay nhiều đều dồn tâm huyết vào đó.
- Lâu lâu lại thấy chị mặc áo dài hát ca dao, dạ cổ hoài lang... như một cách thể hiện cá tính. Nhưng chị mới đạt đến sự khác lạ chứ không phải làm mới mình. Chị nghĩ gì về ý kiến này?
- Cá tính là gì? Là Phương Thanh đứng giữa đám đông, người ta vẫn nhận ra đó là Phương Thanh, là dám hát những gì người ta không tin là mình sẽ hát được, cũng như mặc chiếc áo dài mà người ta không nhận ra đó là kiểu áo dài. Theo tôi, đó là cách làm mới mình chứ! Trong một không gian, mình không cao, không đẹp thì mình phải lạ hơn người khác mới tạo được dấu ấn. Tất nhiên, không cần phải thể hiện mới là cá tính. Với tôi, không thích cứ nói thẳng cho dễ hiểu, dễ xử. Và cuối cùng, cá tính cũng là bản lĩnh. Có nhiều người bản lĩnh về chuyện tiền bạc, riêng tôi chỉ bản lĩnh về chuyện hát hò.
- Dự định xuất hiện trong liveshow cuối năm 2005 cùng con và kể lại câu chuyện cuộc đời, về lý do quyết định sinh con và cả quá trình "vượt cạn" của mình, phải chăng đó là một chiêu hút khán giả của chị?
- Nếu nói như vậy tôi sẽ không đưa con tôi ra nữa. Liveshow là kỷ niệm 15 năm tôi đi hát, và tính đến tháng 4 năm sau mới đúng thời điểm của nó, nếu chỉ gói gọn 2 trang báo, làm sao nói hết được. Sao mọi người hay nghe và phán đoán theo ý của mình thế? Các tờ báo còn nói: "Chắc gì khán giả đã đến để coi con Phương Thanh!". Tôi xin đảm bảo rằng, nếu xem xong liveshow của tôi, họ sẽ phải rút lại lời nói đó.
Khi sinh con, tôi vui quá nên muốn khoe với tất cả mọi người, nhưng nếu có quá nhiều áp lực đến với con, tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Tôi chỉ muốn con tôi có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người còn nói Phương Thanh gây scandal, nếu có "ngon" thì ra gây thử đi, sống hay chết sẽ biết liền. Mỗi con người có một bước ngoặt. Sinh con là một bước ngoặt rất lớn mà chỉ những ai được hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ mới cảm nhận trọn vẹn được điều đó. Bác sĩ nói; nếu không sinh con sớm, khả năng tôi sẽ bị vô sinh nên làm sao tôi có thể chờ đợi đến lúc mọi người hiểu rằng tôi không hề gây scandal.
Và đến giờ phút này, ngoài chuyện sinh con, kể chuyện con tên gì, dễ thương như thế nào, tôi vẫn chưa hề công khai mọi chi tiết trên báo chí chuyện riêng tư của mình. Tôi là thế, khi nào thích sẽ nói, chứ hỏi chưa chắc tôi đã trả lời.
Ca sĩ Phương Thanh.
- Trong thời gian mang thai, có tin đồn chị trốn thuế và đóng phim sex. Lúc đó, tâm trạng của chị thế nào?
- Với tôi, dư luận là chuyện bình thường vì nổi tiếng và tai tiếng luôn đi cùng với nhau. Không chỉ trốn thuế, đóng phim sex, tôi còn bị đồn là là sử dụng thuốc lắc, hút heroin... Đóng phim sex? Nói cho vui, liệu trả cho tôi được bao nhiêu tiền? Tôi đâu phải đứa bất tài, vô dụng nên không biết làm gì ngoài chuyện đó? Đó là chưa kể, một số người nghĩ tôi xấu thì đóng phim sex cho ai xem.
Còn trong thời gian mang thai, tôi không quan tâm đến chuyện gì ngoài con. Đứa con là quan trọng nhất, nên tôi luôn ở trong trạng thái thoải mái nhất về mặt tinh thần. Lúc đó tôi chỉ biết yêu chứ không biết ghét ai.
- Chị từng nói: "Phụ nữ dở nhất trong gia đình là người phụ nữ thành đạt và nổi tiếng". Nghĩa là chị cũng công nhận mình là người như thế?
- Theo tôi, rất ít người phụ nữ vừa làm tốt công việc gia đình, vừa thành đạt trong sự nghiệp. Tôi dùng từ "dở" vì chẳng hạn như bản thân tôi, không phải là người của gia đình thì làm sao có thời gian chăm lo việc bếp núc, nhà cửa. Muốn được công chúng yêu mến, tôi phải đi hát show này show kia, phải xuất hiện trước công chúng... Vì vậy, nếu có chồng, có gia đình, chưa chắc tôi đã lo được cho gia đình nhiều. Mà tôi vẫn chưa phải là người thành đạt lắm. Tôi biết có nhiều phụ nữ thành đạt trong kinh doanh nhưng rất cô đơn trong tình cảm, vì đàn ông thường không thích những mẫu người này. Họ có suy nghĩ độc lập và luôn tự quyết định cuộc sống của mình.
- Chị tuyên bố 10 năm nữa mới lấy chồng, chuyện này thực hư ra sao?
- Thầy bói nói: cuộc sống của tôi phải nghiêng về hậu vận mới ổn định. Nên bây giờ hãy để yên cho tôi hát vì tôi đã hy sinh một số tình cảm cá nhân. Cuộc sống có 2 dạng, một là bình yên, hai là náo loạn. Tôi thuộc dạng thứ hai, không thích cuộc sống bình yên quá, mà phải có nổi loạn, đau khổ, phức tạp, như thế mới có thể hát hay và tình cảm được. Tôi dám chắc một điều rằng, còn đi hát, tôi còn náo loạn vì bản chất cuộc sống của tôi là như thế.
- Trong làng nhạc năm 2005, chị và Hiền Thục dù không hẹn nhưng đều sinh con. Nhưng nếu Hiền Thục khăng khăng chưa có con thì chị lại luôn tranh thủ khoe với bạn bè về cục cưng của mình. Chị nghĩ sao về điều này?
- Đừng bắt lỗi Hiền Thục nhiều quá vì Hiền Thục mới chỉ là một cô bé, còn tôi dù sao đã trưởng thành. Ngoài 30 tuổi rồi, tôi khoe con vì muốn có con nên muốn cả thế giới này đều biết đến sự xuất hiện của con. Tôi cũng biết rõ tình cảm của Hiền Thục và Tuấn Thăng, nên cho rằng cô ấy làm đúng đấy. Chúng ta đều là người lớn nên hãy có cái nhìn thiện cảm và nâng đỡ cô ấy - người mẹ nuôi con một mình - để Thục có động lực vươn lên trong cuộc sống.
- Nếu nhận xét về mình bây giờ, chị sẽ nói gì?
- Bây giờ mọi người nghĩ tôi thế nào cũng được: "Chưa có chồng", "không thích lấy chồng" hay "giấu chồng"... đều đúng. Khi nào có dịp, tôi sẽ kể hết những tâm sự của mình. Chỉ biết rằng bây giờ tôi rất sung sức: Không ai sung sức bằng gái một con, không ai vui bằng gái một con, và cũng không ai mặn mà bằng gái một con.
(Theo Mỹ Thuật)