Mộc Anh
(Cuốn sách của tôi)
Tiểu Mễ chuyển đến trường Thánh Du khi học kỳ đã sắp kết thúc. Đó là cái cớ để Minh Hiểu Khê bắt đầu, và rồi nhẹ nhàng, dẫn dắt người đọc vào một câu chuyện với những tình tiết vô cùng oái oăm, những lý giải vô cùng bất ngờ. Tiểu Mễ chuyển trường chính là vì Doãn Đường Diệu, chàng trai ngang tàng ngay từ lần đầu gặp mặt, Tiểu Mễ đã phải đưa đến bệnh viện mà không nhận được lời cảm ơn nào. Lý do duy nhất là vì chàng trai ấy đang mang trái tim hiến tặng của người yêu cô - Bùi Dực sau khi anh ra đi vì một tai nạn mà cô luôn day dứt mình là người có lỗi.
Tình cờ chọn chỗ ngồi cùng bàn với Doãn Đường Diệu rồi tự nguyện chép bài, chạy mười nghìn mét, viết tiểu luận cho cậu ta, xin lỗi hộ khi cậu ta phạm lỗi rồi nhảy vào bồn nước để tìm viên kim cương mà Đường Diệu cố tình vứt xuống để chế nhạo lòng kiên nhẫn của cô với điều kiện Tiểu Mễ sẽ được làm bạn gái cậu ta nếu tìm được viên kim cương. Trái tim bé bỏng của Tiểu Mễ đã tổn thương không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi sau thời gian hẹn hò ấn định, Đường Diệu bị tấm chân tình dịu dàng của Tiểu Mễ làm cho xúc động và yêu cô lúc nào không hay. Chính lúc này, Tiểu Mễ bàng hoàng nhận ra, Đường Diệu không mang trái tim của người yêu cô, và Đường Diệu, cũng đau khổ khi biết được mục đích tiếp cận của Tiểu Mễ.
Cả hai chìm đắm trong nỗi hận, nỗi day dứt và tự vấn chính mình... Bao nhiêu biến cố đã xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn làm cho cả Tiểu Mễ lẫn Đường Diệu bối rối và lạc trong mớ bòng bong cảm xúc, thù hận. Cho đến khi họ tìm thấy điểm đến đích thực trong cuộc tìm kiếm tưởng như vô vọng của mình.
Câu chuyện ngọt ngào, tưởng như đơn giản và hư cấu ấy đã lấy đi nước mắt và sự thổn thức của biết bao nhiêu bạn đọc. Bởi lẽ cái đích mà nó hướng đến và chạm vào cõi lòng sâu xa của người yêu sách là hành trình gian khổ kiếm tìm tình yêu đích thực và ánh sáng hướng thiện. Có lẽ Tiểu Mễ là nhân vật để lại nhiều cảm xúc và suy nghĩ nhất trong lòng người đọc.
Cảm tưởng đầu tiên về Tiểu Mễ đó là một cô gái đơn giản, uỷ mị, gương mặt xanh xao, thích chơi búp bê thiên thần, ăn thạch và thường túm túm mái tóc khi bối rối, nhưng càng đọc ta càng nhận ra trái tim vị tha, nhân hậu, khao khát yêu thương của cô gái mảnh dẻ này. Điều này lý giải vì sao cô lại được biết bao người con trai yêu thương, từ Bùi Dực yêu chiều che chở, đến Trịnh Hạo Dương, bạn từ nhỏ, yêu thầm và lặng lẽ đi bên đời cô, Bùi Ưu, mang trong tim tình yêu không nói và cuối cùng là Doãn Đường Diệu, yêu cô đến tan nát cõi lòng.
Câu chuyện của Minh Hiểu Khê là thế, dịu dàng chiếm đoạt trái tim người đọc, làm mềm mại cả những thị phi cảm xúc định kiến về văn học tuổi teen.
Cuốn tiểu thuyết Sẽ có thiên thần thay anh yêu em của Minh Hiểu Khê sau khi phát hành đã đạt kỷ lục về số lượng sách bán và số lượng sách tái bản. Minh Hiểu Khê vì thế cũng được mệnh danh là "Quỳnh Dao của Trung Hoa đại lục". Chỉ hơn một năm sau khi ra sách, Minh Hiểu Khuê đã được đặt mua bản quyền và Sẽ có thiên thần thay anh yêu em chính thức được chuyển thể thành phim, với sự tham gia của biên kịch gia đứng sau thành công của Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Hàn Quốc. Không ngoài dự đoán, bộ phim đã thành công rực rỡ và thậm chí còn gây nên một "cơn bão thiên thần" trên khắp Trung Quốc và Hàn Quốc.
Đó là phấn thưởng xứng đáng cho lao động văn học của Minh Hiểu Khê.