Anh biết không? Đến giờ phút này em cũng không hiểu nổi tại sao ông trời lại đưa anh em mình đến với nhau. Điều đó chỉ mang đau khổ đến cho em mà thôi. Khi anh nói với em rằng anh không muốn lấy vợ, và có lẽ sẽ không bao giờ anh lấy vợ vì đó là địa ngục. Em thật sự không hiểu tại sao anh lại mang trong mình ý nghĩ đó? Con người sống mà không có một mái ấm gia đình thì còn gọi gì là cuộc sống. Ở đó có người anh yêu, anh sẽ được tận hưởng cảm giác thoái mái sau một ngày làm việc vất vả của anh. Em hiểu công việc của anh và em rất ngưỡng mộ anh, anh là một mẫu người lý tưởng. Cũng có thể tại anh chưa gặp người anh yêu thật lòng. Em hi vọng có một ngày nào đó sẽ có một người làm anh thay đôỉ ý nghĩ trong hôn nhân, ở đó không phải là địa ngục như anh nghĩ.
Giờ thì em hiểu chúng ta không thể đến được với nhau. Cái "tôi" của chúng ta qua lớn. Em rất vui vì đã được gặp anh một lần cuối trước khi em quyết định làm nhiệm vụ cuối cùng của đời mình. Em luôn cầu mong cho Scuba của em luôn vui vẻ, hạnh phúc. Em sẽ nhớ mãi những giây phút bên anh, những giây phút thật sự hạnh phúc của một tình yêu đúng nghĩa của nó. Tạm biệt scuba đáng yêu của em.
Fulllove