
Schumacher trong kỳ nghỉ trên núi tuyết năm 2004. Ảnh: Rex.
Theo Nicola Acciari - một bác sĩ phẫu thuật thần kinh hàng đầu ở Bologna, Italy - Schumacher hiện tại là một con người rất khác so với trước đây. "Chúng ta phải hình dung một người rất khác với người chúng ta biết với cấu trúc xương, cơ và các cơ quan thay đổi, bị hủy hoại. Tất cả đều là hậu quả của chấn thương não mà anh ấy đã trải qua", bác sĩ Acciari chia sẻ trên tờ Contro Copertina.
Tiết lộ của vị bác sĩ người Italy gây chú ý trong bối cảnh gia đình hiếm khi chia sẻ thông tin về sức khỏe của cựu vô địch F1. Vài tháng trước, cựu Giám đốc Ferrari - Jean Todt - cũng hé lộ về tình trạng huyền thoại làng đua xe. Ông Todt cho biết, Schumacher tỉnh táo và đã xem được các cuộc đua F1 qua TV. Todt cũng thừa nhận, tay đua một thời không còn trong tình trạng thực vật nhưng vẫn khó khăn trong giao tiếp.
"Tôi luôn cẩn trọng với những phát ngôn như thế này nhưng sự thật là như vậy. Tôi và Michael Schumacher đã xem cuộc đua cùng nhau tại nhà của cậu ấy ở Thụy Sĩ. Michael đang được chăm sóc tốt. Cậu ấy vẫn tiếp tục chiến đấu và không từ bỏ. Gia đình của cậu ấy cũng vậy, dĩ nhiên tình bạn của chúng tôi không còn như trước kia nữa vì không còn những cuộc đàm thoại tương tự", Jean Todt thổ lộ.

Bà xã Corinna và hai con hiếm khi tiết lộ về tình hình sức khỏe của huyền thoại F1 từ sau khi anh gặp nạn cuối năm 2013. Ảnh: AFP.
Trước đó, Willi Webe - một người bạn và cũng là quản lý cũ của Schumacher - cho biết vợ Schumacher đang giấu sự thật về tình trạng của chồng. "Tôi biết rằng Michael bị nặng nhưng tôi không biết anh ấy tiến triển ra sao. Tôi muốn biết anh ấy thế nào, bắt tay hoặc chạm vào mặt anh ấy. Tuy nhiên, Corinna không cho phép. Cô ấy sợ rằng tôi sẽ nhận thấy chuyện gì đang diễn ra và nói gì đó với công chúng. Tôi tin vào sự hồi phục của Michael vì tôi biết anh ấy là một chiến binh. Nếu còn cơ hội, anh ấy sẽ nắm lấy. Tôi cầu nguyện cho anh và tin rằng chúng ta sẽ được thấy anh lần nữa", Willi Webe chia sẻ.
Tay đua từng 7 lần vô địch thế giới gặp tai nạn nguy hiểm tới tính mạng trong kỳ nghỉ trên núi tuyết Alps, Pháp, tháng 12/2013. Khi đó, Schumacher bị ngã đập đầu vào đá, mũ bảo hiểm vỡ tan. Các bác sĩ đã bỏ các khối máu tụ trong não nhưng một số vẫn nằm sâu bên trong không thể can thiệp. Kể từ tháng 9/2014, huyền thoại F1 được đưa về biệt thự ở Lausanne, Thụy Sĩ và được các bác sĩ theo dõi 24/24. Chỉ những người bạn thân thiết nhất của gia đình mới được đến thăm nhưng không ai hé lộ về tình trạng sức khỏe của Schumacher.
Hoàng Trang (Theo Mail)