Tôi 34 tuổi, làm kinh doanh tự do, vợ 31 tuổi, nhân viên văn phòng. Chúng tôi kết hôn được 5 năm, có một con gái 3 tuổi. Cuộc sống trước đây khá bình thường, thỉnh thoảng cãi vã nhưng không có chuyện gì quá lớn.
Mọi thứ bắt đầu từ một lần mẹ tôi rủ vợ đi xem bói ở chùa gần nhà. Tôi không quan tâm lắm đến chuyện này nên không đi cùng. Tối hôm đó về, vợ tỏ ra trầm ngâm, ít nói hơn bình thường. Tôi hỏi thì cô ấy chỉ đáp "không có gì".
Vài ngày sau, vợ bất ngờ hỏi tôi: "Anh có đang quen ai ở ngoài không?". Tôi ngạc nhiên, hỏi lại vì sao cô ấy nghĩ vậy. Vợ nói người xem bói bảo trong "lá số gia đình" có dấu hiệu chồng dễ có người thứ ba, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện.
Ban đầu tôi nghĩ cô ấy chỉ nói cho vui nên cười bỏ qua. Nhưng từ đó, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Vợ thường xuyên kiểm tra điện thoại của tôi. Nếu tôi về muộn hơn bình thường một chút, cô ấy lập tức hỏi đi đâu, gặp ai. Những cuộc gọi công việc buổi tối cũng khiến cô ấy khó chịu. Tôi cố giải thích rằng công việc nhiều khi phải gặp khách hàng buổi tối, nhưng vợ vẫn tỏ ra nghi ngờ.
Mọi chuyện căng thẳng hơn khi mẹ tôi cũng nhắc lại lời của thầy bói. Bà bảo chỉ muốn nhắc để "phòng trước cho chắc", nhưng vợ lại càng tin rằng chuyện đó có cơ sở. Có hôm đang ăn cơm, mẹ nói: "Thầy bảo năm nay đàn ông trong nhà dễ vướng chuyện tình cảm bên ngoài, con phải giữ mình". Không khí trên bàn ăn lúc đó rất khó xử. Tôi chỉ biết im lặng.
Sau lần đó, vợ gần như chắc chắn rằng tôi đang giấu điều gì đó. Cô ấy nói: "Không tự nhiên người ta bảo vậy đâu. Chắc phải có dấu hiệu gì đó". Tôi bắt đầu cảm thấy áp lực.
Có lần tôi nói thẳng: "Em đang nghi ngờ anh chỉ vì một lời xem bói thôi sao?". Vợ đáp rằng cô ấy chỉ muốn "đề phòng trước khi mọi chuyện quá muộn".
Tôi không phủ nhận hôn nhân nào cũng có lúc mâu thuẫn, nhưng tôi chưa từng nghĩ chỉ một buổi xem bói lại khiến vợ mất niềm tin vào mình nhanh như vậy. Điều khiến tôi khó xử nhất là mẹ cũng tin vào chuyện đó. Bà không nói trực tiếp tôi sai, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắc "đàn ông phải giữ mình", khiến vợ càng nghi ngờ.
Tôi không biết phải làm gì để vợ tin tôi không có ai khác. Càng giải thích, cô ấy dường như càng nghĩ tôi đang che giấu điều gì đó. Giờ trong nhà lúc nào cũng có cảm giác căng thẳng. Chỉ một lời nói của thầy bói mà khiến mối quan hệ giữa tôi, vợ và mẹ trở nên nặng nề.
Tôi không biết nên tiếp tục giải thích để vợ hiểu hay cứ mặc kệ thời gian chứng minh. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, tôi sợ rằng sự nghi ngờ sẽ làm hôn nhân của chúng tôi rạn nứt thật sự.
Kiên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.