- Anh có một chiếc BMW rất "độc", anh tậu nó như thế nào?
- Tôi thích màu Glacie Green của BMW đời 5. Vì vậy, khi mua đã yêu cầu hãng tại VN sơn màu này. Đây là trường hợp ngoại lệ, vì là người nổi tiếng nên chúng tôi mua được chiếc xe với giá ưu đãi hơn.
- Thú chơi xe của anh bắt đầu từ khi nào?
- Tôi thích ô tô từ bé. Đồ chơi ưa thích nhất của tôi hồi nhỏ là ô tô, tàu hỏa. Hồi đó đã thuộc lòng biển số xe của các thành phố, nhưng phải tới khi sang Nga học mới bắt đầu để ý đến ô tô thật. Buổi chiều học xong, tôi thường ra khách sạn gần ký túc xá ngắm xe vì ở đó những người nước ngoài sang Nga họ mang theo xe chứ ở Liên Xô thời ấy thì xếp hàng mười mấy năm mới mua được chiếc Lada.
Anh Quân và chiếc BMW.
- Nếu phải so sánh giữa âm nhạc và ô tô thì anh tính sao?
- Chiếc xe đối với tôi không chỉ đơn giản là phương tiện đi lại hay che mưa nắng. Cảm giác khi lái xe không giống bất cứ cảm giác nào khác. Tự do, thoải mái. Nghe nhạc hay mà dễ vào nhất là nghe trên ô tô. Kiểm tra những cái gì mình vừa thu xong cũng ở trên xe.Chiếc xe kết nối tôi với nhiều thứ quan trọng: công việc, bạn bè, giải trí, đi nghỉ...
- Anh đã hài lòng với chiếc xe như thế nào?
- Máy khỏe, đi đường trường bao lâu cũng không có cảm giác mệt. Cảm giác sau tay lái là chiếc xe rất nghe theo sự điều khiển của mình. Âm thanh hay, nội thất khá hoàn hảo. Nhưng để thỏa mãn thì chưa, hơi khó chịu vì khi đi nhiều người sẽ chật. Để che mưa nắng là một chuyện, chơi xe là chuyện khác hẳn. Tôi là người thích chơi xe nhưng không thể bỏ quá nhiều tiền để mua chiếc xe mình thích được. Chiếc xe của tôi mua từ hồi chưa tăng giá có thể chấp nhận được (47.500 USD). Nhưng nếu có đủ điều kiện, tôi sẽ mua một chiếc BMW đời mới hơn.
(Theo Thể Thao Văn Hóa & Đàn Ông)