Trưa 15/4, khi con dâu của ông Hoàng Ngọc Tảo, 85 tuổi và bà Lê Thị Khánh, 75 tuổi ở xã Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đi làm về thì phát hiện bố mẹ chồng nằm thoi thóp trên nền nhà với nhiều vét chém. Bà Khánh đã chết ngay sau đó, ông Tảo cũng tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ở cái xóm nhỏ Thắc Tháy, thuộc xã Đức Long này ít khi xảy ra vụ án kinh hoàng như thế, nhưng không ít vụ trộm cắp vặt vẫn hay diễn ra ở đây. Và mỗi khi một nhà nào trong xóm mất thứ gì, từ tiền bạc đến những vật dụng gia đình thì mối nghi ngờ đầu tiên của họ là đổ dồn vào cậu học trò Lê Văn Hưng, 17 tuổi, một học sinh cá biệt trong xã. Nhà Hưng ở liền kề phía sau nhà ông bà Tảo, Hưng thường có mặt tại quán Internet nhiều hơn là có mặt ở trường và ở nhà. Nhưng nghi ngờ thì chỉ vẫn là nghi ngờ vì chưa ai bắt quả tang tận tay cậu ta ăn trộm bao giờ.
Thế nhưng, cái chết bất ngờ của hai ông bà cụ dấy lên nỗi lo sợ với những người sống xung quanh. Ông bà Tảo là những người già hiền lành, cả đời hòa thuận với xóm giềng, về hưu, lại càng chẳng mâu thuẫn với ai.
Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra để làm an lòng dân trong xóm. Các hướng điều tra gần như đang bế tắc thì kẻ tình nghi xuất hiện. Không ai khác lại vẫn chính là cậu trò cá biệt tên Hưng, sống cạnh nhà nạn nhân.
Khi bị công an gọi hỏi, Hưng đã rất lo sợ và nhanh chóng thú nhận hành vi của mình. Hưng khai, khoảng 10h30, ngày 15/4, thấy ông Tảo, bà Khánh đang bận rào vườn rau, nên cậu ta đã lẻn vào nhà bếp mong trộm được gì đó để có tiền đi chơi điện tử. Khi nghe tiếng động ở khu vực bếp. Bà Khánh cầm con dao bài đang rào vườn vào. Khi thấy Hưng trong bếp, bà Khánh đã la lối nhưng Hưng cãi rằng đang đi tìm con mèo. Lời qua tiếng lại, bà Khánh gọi ông Tảo ngoài vườn vào.
Kẻ sát nhân tiến tới giật con dao trên tay bà Khánh chém nhiều nhát vào mặt cụ bà 75 tuổi. Bà Khánh lảo đảo, rồi gục ngã. Lúc này, ông Tảo nghe thấy tiếng gọi của bà, nên tiện tay cầm cây gậy rào vườn chạy thẳng vào bếp. Thấy bà Khánh nằm ngã dưới đất, còn kẻ sát nhân tay lăm lăm con dao, nên ông Tảo dùng gậy, quật lại tay kẻ sát nhân với hy vọng con dao sẽ văng ra. Nhưng ông Tảo đã bị Hưng dùng dao chém nhiều nhát lên người.
Sau khi thấy hai ông bà cụ gục ngã, Hưng còn lục túi bà Khánh lấy 206.000 đồng. Giết người và cướp tiền xong, cậu ta liệng ngay con dao xuống giếng như trong một bộ phim chưởng mà cậu ta vừa xem rồi đi thẳng về nhà. Chẳng chút sợ hãi, cậu ta tắm rửa, thổi cơm ăn và thản nhiên xách cặp ra quán Internet chơi.
Còn vụ án kinh hoàng xảy ra tại xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vào trưa 7/4 cũng chỉ xuất phát từ lý do xem phim chưởng.
Ngày hôm đó, gia đình cháu Hải Hà, 5 tuổi, sang bên ông họ ăn cơm nhân dịp thanh minh. Khoảng 10h, trong lúc mẹ cháu Hà mải làm cơm, cháu Hà lang thang đi về nhà một mình và cháu đã mất tích luôn từ đó.
Cho đến sáng hôm sau, một người đàn ông trong xóm khi ngó xuống giếng nước của gia đình ông Du, một ngôi nhà đã bỏ hoang mấy năm nay, phát hiện có một chiếc dép của bé gái trôi lềnh bềnh. Tiếp tục khoắng xuống đáy giếng, người đàn ông này đã suýt ngất khi vớt được cô bé đã chết cứng, 2 tay bị trói về phía trước.
Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định cháu bé đã bị đánh, có một vết dao cứa ở cổ, tuy nhiên những vết thương đó chưa gây lên cái chết cho cháu bé, mà sau đó cháu bị chết ngạt do bị ném xuống giếng nước.
Chỉ sau nửa ngày, khoanh vùng những kẻ hiềm nghi, công an đã xác định được kẻ gây án chính là Phạm Văn Ban, 17 tuổi, ở cùng xóm với cháu Hà. Nhà Ban sát liền với ngôi nhà bỏ hoang của gia đình ông Du. Ban là học sinh lớp 10 thuộc một trường bán công. Học lực của cậu ta được xếp vào diện trung bình, cũng không phải là học sinh cá biệt hay côn đồ gì. Vậy nên khi công an điều tra xác định Ban là hung thủ gây án, nhiều người trong thôn đã rất ngạc nhiên.
Tuy nhiên, Ban đã khai rằng cậu ta là một fan của phim chưởng và hành động. Những pha đuổi bắt, bắn nhau chỉ vì một lý do rất vớ vẩn như; nhìn đểu, đi qua vấp vào nhau trong phim đã như hút hồn cậu trò mới lớn.
Vậy nên vào sáng 7/4, khi cậu ta đang cắt cỏ ngoài vườn thì cháu Hải Hà đi ngang qua, thấy Ban, cháu Hà nhoẻn miệng cười, ai dè, nụ cười vu vơ của cô bé lên 5 ấy đã dấy lên trong lòng cậu trò lớp 10 chuỗi phim chưởng vừa xem đêm qua. Ban cho rằng, cháu Hà đã cười đểu mình nên xông ngay ra chỗ cháu Hà và đuổi đánh. Dồn cô bé vào bên trong ngôi nhà hoang của gia đình ông Du, sợ quá, cháu Hà chạy nép vào nhà tắm của ngôi nhà. Một lúc sau, Ban nhảy qua tường, trên tay, lăm lăm con dao trên tay. Thấy chiếc dao sáng loáng, cháu Hà bắt đầu khóc. Tiếng khóc cháu Hà ngày một to hơn nên tức khí, Ban đã tát mạnh vào mặt cô bé để dọa, ai dè cháu Hà bị chảy máu và ngất lịm đi.
Bỏ ra ngoài một lúc ngẫm nghĩ, suy tính, quay vào, Ban vẫn thấy cháu Hà nằm im, tưởng là cháu đã chết nên cậu ta lấy dây mũ của cháu và sợi dây nhặt được ở gần giếng nước vào trói 2 tay cháu bé lại. Ban nghĩ chỉ có phi tang cháu bé thì sẽ không ai biết được hành vi phạm tội của mình. Nghĩ rồi, cậu ta bế cháu Hà ra cạnh miệng giếng và vứt cháu bé xuống đó.
Hành động xong, Ban về nhà tắm sạch sẽ, tự nấu cơm ăn rồi đi học. Chỉ có điều, hôm đó, Ban ăn ít cơm vì một phần sợ hãi.
Khánh Ngọc