13h30 phút ngày 27/6, sau khi nhận được tin báo của Công an huyện Vĩnh Linh về cái chết của ông Lê Hồng Tâm (40 tuổi), trú ở khóm Vĩnh Tiến, thị trấn Hồ Xá, tại giếng nước nhà mình, cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH đã thành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định Lê Hồng Tâm đã bị giết trước khi thả xuống giếng.
Qua điều tra cơ quan cảnh sát đã xác định kẻ giết Lê Hồng Tâm chính là Lê Phước Trường (16 tuổi) con ruột của nạn nhân.
Theo lời khai của Trường, tối 27/6, sau khi đi nhậu say về, ông Lê Hồng Tâm đã đe nẹt Trường, không cho Trường xem tivi và chửi bới lảm nhảm. Trường im lặng tắt tivi, lên giường nằm giả vờ ngủ, chờ cha ngủ say để dậy xem tiếp.
Nhưng ông Tâm không ngủ mà đi ra giếng nước ngoài vườn. Quan sát thấy cha đi ra giếng, Trường đi theo, thấy cha trong tình trạng hai mắt nhắm nghiền, hai tay chống vào thành giếng, miệng lẩm bẩm không rõ lời.
Trường kể rằng, ông Tâm hành hạ ngược đãi vợ con hết mức, khi nào cũng rượu say và chửi bới, đánh đập. Ông Tâm chẳng hề có chút tình yêu thương vợ con, khi nào cũng mong vợ con chết đi cho rảnh...
Theo CAND, Trường khai nhận toàn bộ hành vi giết cha của mình là do bức xúc tột đỉnh trước lối sống bê tha, buông thả, vô trách nhiệm với vợ con của ông Lê Hồng Tâm.
Theo cơ quan điều tra và theo lời khai của Lê Phước Trường thì từ khi lớn lên đến nay, Trường phải sống trong một môi trường gia đình luôn bất hoà, luôn phải nghe tiếng chửi mắng, đánh đập của cha, tiếng khóc và nỗi đau đớn nhẫn nhục của mẹ. Trường không chịu nổi và luôn mong được thoát ra.
