Năm 2010, Trần Minh Cẩn (27 tuổi, ngụ Trà Vinh) đến thuê đất của bà Lùng (49 tuổi, ngụ ấp Đường Liếu) để nuôi tôm. Anh ta dựng một cái chòi gần nhà bà chủ để canh giữ. Hàng ngày, thanh niên này vẫn đến nhà bà Lùng chơi nên biết bà cất tiền, vàng trong túi vải màu đỏ và thường đem theo bên người.
Đêm 28/6, trên đường đi ra ao tôm, Cẩn thấy bà Lùng đang đánh chài. Vì lo không xoay sở được tiền cho vợ sắp đến ngày sinh, gã thanh niên đã nảy sinh ý định giết bà chủ đất để cướp tài sản.
![]() |
Bị cáo Cẩn tại phiên xử phúc thẩm. Ảnh: Bình Nguyên. |
Cẩn tắt đèn pin, cầm khúc gỗ dài 2m đến sau lưng bà Lùng đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân gục xuống ao tôm. Lục lọi khắp người bà chủ đất để tìm túi vàng nhưng không thấy nên hung thủ bỏ về.
Sau khi về chòi thay quần áo ướt, Cẩn chạy sang nhà bà Lùng và con rể của bà giả vờ xin thuốc đau bụng để đánh lạc hướng những người xung quanh. Hắn cũng tỏ ra nhiệt tình cùng mọi người đi tìm bà Lùng. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày phát hiện xác nạn nhân dưới ao tôm, cảnh sát xác định Cẩn là hung thủ. Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt Cẩn mức án chung thân về tội "giết người" và 3 năm tù tội "cướp tài sản".
Ngày 28/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Bình Nguyên