Sáng 3/6, một cô gái trẻ đẹp, dáng người nhỏ nhắn tìm đến quán karaoke Kỳ Lân, phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội giới thiệu tên là Yến, xin được làm nhân viên phục vụ massage để nuôi con nhỏ. Nghe cô gái năn nỉ, chủ quán không nỡ từ chối.
Trưa 4/6, anh Vũ Hồng Dinh ở Phú Xuyên, Hà Tây đi xe Wave đến quán Kỳ Lân thăm người bạn gái là nhân viên tại quán. Sau khi ăn trưa xong, mọi người đi ngủ, Yến được giao nhiệm vụ trông toàn bộ cửa hàng. Chờ mọi người ngủ thật say, Yến lẻn vào lấy chiếc xe máy của anh Dinh biến mất.
Qua điều tra, các trinh sát phát hiện ra tên thật của Yến là Nguyễn Thị Thúy, quê ở Ngư Thôn, Thăng Long, Nông Cống. Thúy có 1 tiền án về tội lừa đảo. Mãn hạn tù Thúy bỏ quê đi lang thang. Đầu năm 2003, Thúy xúng xính trong bộ quần áo tân thời trở về quê. Gặp hai anh thợ điện đang toát mồ hôi leo trèo sửa chữa đường dây, Thúy đã buông lời lả lơi, lôi tuột 2 anh đi vào nhà nghỉ qua đêm cùng với ả. Hậu quả là chiếc Dream của 2 anh chàng thợ điện hám của lạ đã đã bay theo ả giang hồ. Xấu hổ vì dại gái nên họ chẳng dám hé răng kêu ca nửa lời.
Lần sau, Thúy lại xuất hiện trong một đám cưới quê trong trang phục... nghèo khá ấn tượng. Đám trai háo sắc trong làng cứ mắt la mày lém, mon men tới bắt chuyện với ả. Một cậu ấm trổ tài chinh phục người đẹp bằng cách đèo ả trên chiếc Dream đi thuê phòng nghỉ. Tới lúc này ả mới giở chiêu "cho em mượn xe đi mua đồ" rồi biến mất.
Chuyện nực cười nhất là trong số các nạn nhân của Thúy có một ông già gần 70 tuổi bị Thúy mắc bẫy. Số là hôm ấy, ông ta bàn cả đàn trâu ốm được 8,5 triệu đồng. Mệt mỏi ghé qua quán nước giải khát dọc đường uống cho đỡ khát thì bỗng từ đâu một cô gái trông rất "sành điệu" cũng rẽ vào. Thật thà kể lại sự tình và được cô gái trẻ an ủi động viên, ông cụ vui tai tặc lưỡi theo Thúy đến thị trấn Chuối thuê nhà nghỉ qua đêm với ả. Tỉnh dậy sau đêm mây mưa, bọc tiền của ông cụ không cành mà bay cùg với cô gái trẻ.
Công An Nhân Dân cho biết, bằng chiêu này, Thúy đã lừa hàng chục đàn ông hám của lạ. Cho tới khi cô ta trở thành vợ hờ một người nước ngoài có thai. Người đàn ông này khi hay Thúy có thai đã "chuồn thẳng cánh". Sau khi đẻ đứa con đang còn đỏ hỏn, Thúy thản nhiên bán lấy 2 triệu đồng. Và tiếp tục tìm đến quán Kỳ Lân xin việc để tiếp tục hành trình lừa đảo.