Hoàng Bách - Thanh Thảo
Gia đình Hoàng Bách - Thanh Thảo.
Đã nhiều năm nay, từ khoảng 22 Tết âm lịch, vợ chồng Hoàng Bách - Thanh Thảo có thói quen tìm mua những món ngon, lạ để biếu bố mẹ đôi bên. Và suốt 16 năm chung sống, cặp vợ chồng chưa từng gặp khó khăn trong việc chọn mua quà biếu phụ huynh. "Về cơ bản, phương châm sống của gia đình nội ngoại chúng tôi là chỉ cần nhớ đến nhau, quan tâm nhau hàng ngày. Còn quà cáp mang ý nghĩa về sự có lòng với nhau, tùy điều kiện kinh tế của các con chứ không đặt nặng ý nghĩa vật chất", cựu người mẫu Thanh Thảo cho biết.
Vợ chồng cô thường biếu tiền mặt tượng trưng để bố mẹ cảm thấy yên lòng, biết các con vẫn làm việc tốt. Ngoài ra, trước Tết, mỗi khi có dịp du lịch xa, cặp vợ chồng sẽ mang đặc sản địa phương biếu bố mẹ như măng rừng, thậm chí đánh xe mua đào Hà Nội, đào Tây Bắc... "Đồng thời, vì nhà ngoại ở xa nên mỗi năm, từ 24 tháng Chạp, gia đình tôi sẽ về nhà ngoại, chở ngoại đi mua sắm và cũng phụ ông bà trang trí lại nhà cửa", cựu người mẫu Thanh Thảo cho biết.
Năm nay, cặp vợ chồng ấp ủ dự định đưa bố mẹ đi xuyên Việt cùng nhau. "Vì từng trải qua những khó khăn, mất mát nên càng ngày vợ chồng tôi càng hiểu, dành thời gian cho những người thân yêu là cách tận hưởng cuộc sống tốt nhất mà chúng ta nên làm ngay khi có thể. Như vậy cũng để cho các con lớn lên biết thấm và biết trân quý hơn không khí gia đình trong thời buổi quá gấp gáp này", cô bổ sung.
Khi được hỏi về cách chọn quà đúng nhu cầu, sở thích của bố mẹ hai bên, Thanh Thảo trả lời: "Tôi nghĩ những ai quan tâm đến người thân đều rất dễ nhận ra bố mẹ cần gì. Điều họ cần nhất là sự quan tâm về mặt tinh thần chứ không phải vật chất. Vật chất chỉ mang đến sự yên tâm cho bố mẹ khi biết các con mình vẫn đang sống tốt, có công việc ổn định. Nhưng chắc chắn điều bố mẹ thích nhất là có các con bên cạnh, nên tôi nghĩ món quà đối với bố mẹ hai bên là các con dành thời gian đưa họ đi viếng mộ, lễ chùa, thăm họ hàng hay đi chợ Tết...".
Quang Tuấn - Linh Phi
Vợ chồng Quang Tuấn, Linh Phi và con gái - bé Gạo - chụp ảnh vào Tết năm ngoái.
Từ khi kết hôn, vợ chồng Quang Tuấn - Linh Phi luôn cảm thấy may mắn khi bố mẹ đôi bên đều là người dễ tính, yêu thương, biết thông cảm cho hai vợ chồng. "Đôi khi ông bà biết chúng tôi bận rộn nhiều công việc nên còn bảo đừng mua biếu quà cáp. Nhưng phận làm con dâu, con rể, mỗi năm chúng tôi đều muốn cha mẹ vui lòng nên dù bận thế nào, cả hai đều mua quà biếu ông bà. Còn ông bà không quan tâm lắm tới món quà mà chỉ cần thấy con cháu có tấm lòng thì đều vui vẻ nhận. Vì vậy, hai vợ chồng chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc biếu quà Tết cho nhà nội, ngoại", Linh Phi nói. Khoảng 27-28 Tết, Quang Tuấn - Linh Phi tặng quà cho nhà ngoại ở TP HCM, sau đó hai vợ chồng sắp xếp công việc để về quê nội vào 28-29 Tết và đem quà biếu nhà nội.
Khi chọn mua quà biếu phụ huynh, Quang Tuấn - Linh Phi luôn tâm niệm phải mua món mà bố mẹ thích để họ có nhiều niềm vui hơn. "Thế nên, trong cuộc sống hàng ngày, tôi thường thăm hỏi, quan sát xem bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng thích gì để lựa quà Tết phù hợp. Và trên hết, vượt lên cả món quà mang giá trị vật chất, tôi nghĩ tấm lòng, cách mình sống là món quà tinh thần quý giá dành tặng bố mẹ", Linh Phi nói. Cặp vợ chồng thường liệt kê các món cần mua theo đúng sở thích bố mẹ. Chẳng hạn, bà nội, ông ngoại bé Gạo thích bánh ngon và lạ nên Linh Phi thường mua dùng thử trước, nếu thấy hợp khẩu vị bố mẹ, cô sẽ mua làm quà biếu ngày Tết. Còn với ông nội, cả hai tặng trà, cà phê; mua quần áo tặng bà ngoại bé Gạo vì bà thích mặc đẹp.
Ngoài ra, Linh Phi cũng mua thêm quần áo tặng ông bà nội bé Gạo vì ông bà bận buôn bán, ít quan tâm mua quần áo mới. "Cuối cùng, vợ chồng tôi chuẩn bị bao lì xì cho từng ông bà. Tôi nghĩ món quà này thiết thực nhất vì người lớn tuổi cần có chi phí để sinh hoạt", cô bổ sung.
Sara Lưu - Dương Khắc Linh
Bộ ảnh đón xuân Nhâm Dần của gia đình Sara Lưu - Dương Khắc Linh thực hiện tại Đà Lạt.
Tuần cuối cùng trước Tết, nhà ca sĩ Sara Lưu - nhạc sĩ Dương Khắc Linh biếu quà vào buổi tiệc tất niên của gia đình bên ngoại. Còn bố mẹ Dương Khắc Linh đang ở chung với vợ chồng anh nên trước Tết, cả hai sẽ đưa bố mẹ đi sắm sửa. "Có những năm, lịch trình làm việc dịp Tết khá dày nên vợ chồng tôi khó sắp xếp thời gian mua quà cho bố mẹ. Chúng tôi tìm giải pháp là chuyển khoản để ông bà ngoại sắm đồ cần thiết hoặc đặt mua quà và thuê người giao tới tận nhà cho bố mẹ", Sara Lưu nói.
Về món quà cụ thể, Sara Lưu cho biết cô và chồng đều có nhiều anh em nên thường đóng góp để biếu bố mẹ tiền mặt hoặc sắm đồ ông bà thích. "Để chọn quà đúng nhu cầu bố mẹ, trước Tết, chúng tôi thường hỏi bố mẹ cần mua gì và dẫn họ đi mua sắm, vừa để có không khí ngày Tết, vừa là dịp để đại gia đình đi chơi, đi ăn. Đến mùng 1, vợ chồng tôi sang chúc Tết và sẽ lì xì riêng bố mẹ", Sara Lưu bổ sung.
Diễn viên Midu
Midu khoe quà Tết tặng mẹ.
Năm nay, Midu "chơi trội" khi tặng mẹ xấp sổ hồng dày cộp, khiến nhiều người choáng ngợp. Cô viết: "Tết năm nay không có bánh chưng xanh, không có dưa hấu đỏ, nhưng có sổ hồng mang về cho mẹ vui nha". Nữ diễn viên hiện sở hữu nhiều bất động sản giá trị lớn, hai chiếc xe hơi hạng sang và bộ sưu tập trang phục, phụ kiện hàng hiệu hàng tỷ đồng.
Các nguồn thu nhập của Midu đến từ hoạt động nghệ thuật, kinh doanh thời trang, mỹ phẩm, bất động sản. Cô ra mắt thương hiệu thời trang riêng từ năm 2016 với các mẫu váy áo tự thiết kế. Người đẹp thường kiêm luôn vai trò mẫu ảnh cho các bộ sưu tập do cô sáng tạo. Midu còn là CEO một thương hiệu mỹ phẩm. Từ năm 2017 đến nay, cô đảm nhiệm vai trò giảng viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP HCM. Có nhiều nguồn thu nhập, tài chính dư dả nên Midu sống sung túc, thoải mái ở tuổi 32.
Khi Tết đến xuân sang, Midu không ngại nói về chuyện tình cảm - khía cạnh mà các fan quan tâm về cô. Cô cho rằng khi gặp đúng người và bản thân cảm thấy sẵn sàng thì lấy chồng lúc nào cũng được. Nữ diễn viên tin hạnh phúc lứa đôi sẽ càng trọn vẹn khi phụ nữ có chồng vào lúc đã vững chãi về tài chính, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. "Nếu có tài sản, đất đai khắp nơi, bốn biển là nhà, tha hồ trồng rau nuôi cá, chăm sóc, dạy dỗ con cái thì hạnh phúc biết mấy", Midu cho hay.
Fashionista Khánh Linh
Gia đình Khánh Linh chụp hình dịp Tết 2021.
Những ngày giáp Tết, fashionista Khánh Linh cho hay: "Dường như Tết năm nay đến sớm so với mọi năm. Vì vậy tôi cảm thấy có chút gấp gáp khi phải hoàn thành sớm các công việc để đón Tết". Hiện tại, cô đã trở về để đón Tết cùng gia đình sớm hơn mọi khi vì cả năm qua đã xa nhà quá lâu do dịch. Đây cũng là dịp quý giá để Khánh Linh có thêm thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè.
Khi được hỏi về việc cùng lo sắm sửa Tết với bố mẹ, Khánh Linh cho hay: "Tết khi bản thân đã trưởng thành rất khác lúc còn nhỏ vì nó đòi hỏi nhiều trách nhiệm hơn. Tôi đã biếu ba mẹ một phần tiền tiết kiệm của bản thân để ba mẹ sắm Tết. Nhà tôi ăn Tết khá đơn giản nên cũng không hẳn là 'lo' Tết".
Những ngày Tết này, cả nhà Khánh Linh sẽ sum vầy và chia sẻ những gì đã diễn ra trong năm cũ và dự định trong năm mới. Cô cho biết nếu gặp phải câu hỏi khó ngày Tết, cô sẽ trả lời thẳng thắn. "Điều gì tôi chưa có dự định, tôi sẽ chia sẻ là chưa, còn chủ đề gì nhạy cảm thì tôi tìm cách nói tránh sang chuyện khác", Khánh Linh nói.
Ca sĩ Bùi Minh Quân
Ca sĩ, MC Bùi Minh Quân trong bộ ảnh mới chụp.
Top 3 Vietnam Idol 2015 Bùi Minh Quân đã sắm cành đào cho nhà có sắc xuân ngày Tết và "tràn đầy hy vọng" trước thềm năm mới. Anh nói: "Có lẽ đặc quyền của con người là mang một lăng kính vô hình, do chính mình lựa chọn để nhìn ra thế giới. Và ở bản lề giữa cũ và mới, thực ra thời gian vẫn cứ chậm rãi trôi như vậy, tôi lựa chọn hy vọng để nhìn về phía 2022".
Khi Tết đến, Minh Quân cho biết bố mẹ anh không bao giờ đòi hỏi con cái đóng góp tài chính. "Nếu nói về việc đóng góp tài chính, có lẽ là không bao giờ đủ. Hoặc luôn đủ. Vì thế, nếu có ít, tôi biếu ít, nếu kiếm được nhiều, tôi biếu bố mẹ nhiều. Tôi nghĩ sự có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình có lẽ là sự đóng góp giá trị, tình cảm nhất. Về trách nhiệm cùng lo Tết, nếu mình nhìn nhận nó nhẹ nhàng có khi lại trở thành một đặc ân, với những ai may mắn còn đủ đầy mẹ và cha". Và khi đã lớn, mỗi khi Tết về, Bùi Minh Quân càng mong bố mẹ luôn khoẻ mạnh, vui vẻ.
Hằng Trần